Chào các mẹ, không biết nhìn nick của em các mẹ còn nhớ em là ai không? Cuối năm ngoái, em cũng là người lập ra topic này vì lúc ấy đang vay mượn tổng khoảng 1 tỉ để mua nhà, mà gà mờ chả biết chọn cái nào. Được cái do ăn ở, các mẹ giúp sức. Topic em mở ra nhận được bao nhiêu sự giúp đỡ , tư vấn của các mẹ. Hai vợ chồng được dịp vừa khai sáng vừa quay cuồng với BĐS. Và đến hôm nay, nhà em đã tìm mua được một căn hộ tại dự án chung cư ở Đại Mỗ với giá gần 1 tỉ.. Sướng quá, nên em mò lên đây để chia sẻ lại một ít kinh nghiêm cho gia đình mẹ nào đang muốn mua căn hộ với tầm tiền trên dưới một tỷ như nhà em.


Em thề là không có kinh nghiệm nên “tẩu hỏa nhập ma” phết đấy các mẹ ạ. Pót câu hỏi lên được bao nhiêu ý kiến tư vấn. Có mẹ bảo em với tầm tiền dưới một tỷ thì chỉ mua được chung cư mini.Nhưng chả thấy ai được làm sổ đỏ,nên em sợ. Của một đống tiền chứ ít gì mà chả có gì chứng nhận cho mình nên em không mạo hiểm.( Em xin lỗi mẹ vì em nói thật ạ ).


Cũng có mẹ bảo em mua nhà thương mại giá rẻ của Đặng Xá bên Gia Lâm. Ông xã nhà em cũng mò sang bên đó để xem thì về khen lắm. Bảo là ở đấy có môi trường sống trong lành, dịch vụ đầy đủ. Cơ mà… lại nằm ở tận đẩu tận đâu. Khiếp, Đặng Xá thì xa quá, vợ chồng làm ở khu Mỹ Đình mà lặn lội sang bên đó mua thì quá tội. Lại thôi


Rồi em cũng mỏ sang bên Kim Văn Kim Lũ trên đường Nguyễn Xiển. Nghe thấy đường Nguyễn Xiển em cũng thích vì thấy nó cũng thuận tiện mà giá cũng ở mức chấp nhận được. Cơ mà xuống dự án thì chán quá. Đầu tiên là tắc đường, Không biết các mẹ có chung suy nghĩ như em không chứ em thấy ở khu đó như tổ chim luôn. Đi từ xa xa em nhìn thấy chi chít các ô cửa, chả thấy tí thoáng nào. Sân chơi bé tí tẹo, Rồi toàn hàng với quán, chả thấy có khuôn viên cây xanh nào. Hic, kiểu nhà ở này chỉ hợp với ai đi làm về rồi ăn, ngủ, ngày hôm sau lại đi làm. Chứ nhà em có con nhỏ, có người già, ở đây chắc suốt ngày trong phòng, tự kỉ mất. Vậy nênEm lại thôi :Hic.


Rồi có mẹ bảo gái rẻ thì chỉ ở Linh Đàm thôi. Thấy bảo khu đó là khu đô thị kiểu mẫu, cũng oki. Cơ mà, nói đến Linh Đàm là em lại chột dạ rồi. Mấy vụ cháy chung cư ở đó mới nghe kể đã sởn hết da gà. Ông xã nhà em đi làm xa suốt, trộm vía nó mà cháy, nhà lại ở tầng cao, chân em thì thuộc dạng “chuối hột” nên ngắn, chạy làm sao kịp, chắc “tèo” luôn mất. Nên thôi, phòng còn hơn tránh các mẹ ạ. Hic hic, em nhát chết nên không dám làm liều.


Mà đăn topic này Mình thành người nổi tiếng luôn, mấy sale bên Mường Thanh alo suốt..Em cũng nghe lọt tai thì bà chị Em ngăn chặn, tụt cả hứng. Bả bảo mất nước suốt, rồi đợi thang máy nửa tiếng các kiểu. Mò vào nhà bả chơi, đứng ngoài ban công nhìn xuống bên dưới sân hàng quán nhiều như là khu chợ. Hỏi thì bả thì bả bảo ngày nào cũng thế, mang tiếng cho sân chơi mà có xuống ngồi được đâu. Nên, em lại thôi.


Còn có một dự án nữa bán với tầm tiền trên dưới một tỷ đồng là Xuan Mai Sparks Tower ở tận Dương Nội. Ông xã xuống dự án xem, thấy bảo cũng được nhưng hỏi ra thì chủ đầu tư bán hết rồi. Còn số lượng rất ít, toàn những căn to. Mà căn to thì cũng to tiền nên em chịu.


Trong lúc đang hoang mang,thì có hôm đi đường, ông xã nhận được tờ rơi về dự án FLC Garden City ở Đại Mỗ. Lúc đầu em cũng hoang mang vì cái ông FLC này thấy toàn xây rì sọt với chung cư cao cấp, chứ làm gì bán chung cư giá rẻ. Thế nhưng, đọc kỹ thì thấy có cả nhà cho người có tầm tích lũy như vợ chồng em. Nghe nói là ngày xưa có gói vay30 nghìn tỉ nên đầu tư nhiều. Ưng nhất là vị trí dự án chỉ cách Big C có 3 km mà giá bán chỉ hơn 18 triệu đồng/m2. Nhưng giờ tăng lên 18,5 rồi thì phải.Nó còn có cái hồ to to mà gọi là hồ điều hòa, em chả biết có điều hòa thật không, cơ mà , đứng cạnh thấy mát phết . Hôm e xuống công trường thì nó đang xây rồi, đường vào vẫn là đường đất, hơi xấu tí. Nhưng bảo là FLC đang giải tỏa. Đất ở đó cũng rộng, xây không chen chúc như khu Dương Nội. Nhưng thôi, với các giá thế, với tốc độ xây như thế cũng khá ổn. Chấp nhận nhận nhà sau khoảng một năm nữa nhưng được căn hộ ưng ý là tốt rồi các mẹ ạ.


Hiện tại thì vài tuần e lại xuống ngó xem làm đến đâu, cũng đang khá ổn. Thấy nó đang bán cái tòa tháp đôi HH3 lại thấy tiếc vì trót mua tòa đơn. Nhưng thôi, cứ xây cho Em đều đều, đến 2017 có nhà là Oki nhất. Mẹ nào muốn mua thì giờ tăng giá lên rùi ý, 18.5/m2, Thấy bảo đang tăng từng ngày. hì, làm hàng xóm nhà em luôn.


Đấy, hành trình mua nhà của vợ chồng em cũng mệt, ít tiền nên lại càng phải cận thẩn. Sự thật là mua xong vẫn còn lo bao giờ mới được nhà cơ.Nhưng mà hiện tại e thấy ổn. )) Mẹ nào hỏi thêm , có cái gì hay em bảo cho.