Có mẹ nào ở chung cư hoặc nhà hẻm mà cái bếp chỉ vừa đúng một người đứng xoay xở như em không? Hồi mới chuyển về, mỗi lần nấu ăn là như đánh trận. Gia vị, mắm muối để la liệt trên mặt bếp, lỡ tay gạt trúng là rơi vỡ, chưa kể nước văng ra sàn trơn trượt rất nguy hiểm cho mấy đứa nhỏ hay chạy lăng xăng.
Sau một thời gian "đau đầu", em đã đúc kết được 2 chân ái giúp bếp nhỏ hóa rộng rãi đây ạ:
Đưa mọi thứ lên tường: Thay vì bày biện trên mặt bàn, em sắm một loạt kệ gia vị dán tường. Loại này dùng keo siêu dính, không cần nhờ chồng lôi máy khoan ra khoan đục ồn ào bụi bặm. Phân loại lọ mắm, lọ muối lên kệ gọn bưng, mặt bếp giờ trống trải lau chùi sướng tay luôn.
Trải thảm chống trượt: Bếp nấu hay bị văng dầu mỡ và nước rửa chén, em phải tậu ngay một tấm thảm bếp chống trượt. Thảm này mặt dưới bám chặt vào sàn gỗ, mặt trên thấm nước nhanh. Từ ngày có nó, em yên tâm hẳn, không sợ con nhỏ chạy vào bếp bị trượt ngã nữa.
Chị em nào đang stress vì cái bếp chật thì thử áp dụng ngay 2 món này nhé. Các mẹ có thể lượn lờ tìm trên Shopee hoặc ghé web đồ decor nhà bếp này em hay mua, họ chuyên bán mấy đồ thông minh nhỏ xinh mà giá cực kỳ hạt dẻ. Chúc các mẹ luôn vui vẻ với góc bếp của mình!

