Tôi vừa đọc được 1 chia sẻ thật của 2 bạn nữ bị dàn cảnh giật điện thoại ngay trên phố đi bộ. Khu vực này mỗi đêm có hàng ngàn người đến đây nên mọi người phải đặc biệt cảnh giác nhé!



Chia sẻ trên Facebook của bạn Kim Ngân như sau:



webtretho



Nguyên văn như sau:



DÀN CẢNH GIẬT ĐT Ở PHỐ ĐI BỘ.


Ban nãy tui với U.P
đi PĐB chơi thì gặp cái anh bán hàng rong mặc hinh mấy con thú ( như trong ảnh ) mời chụp hình, tui mới hỏi " chụp có tính phí không a "


Ảnh nói " ko đâu a bán kẹo mà mọi ng mua cũng dc ko mua cũng đc chụp ảnh ko ép mọi ng mua kẹo đâu, chụp xong mình mua ủng hộ ảnh cây kẹo."


Ảnh còn bảo thêm " Em cầm đt coi chừng nhé ở đây giật đt nhiều lắm nhất là đám nào có đông người toàn đàn bà và con nít "


Nghe ảnh nói vậy nên mới cầm chặt đt tại phải chụp ảnh liên tục nên ko cất vào bóp. Đang đi song song với P.U thì có bà kia lại mời mua bong bóng mà trên tay chỉ cầm có 3 cái??


Mình vừa qay sang bảo con không mua cô ơi, thì bị giật đt từ phía sau nhưng mình cầm quá chặt và bả bị HỤT TAY, theo phản xạ thì mình nhìn xuống cái đt thì thấy tay của bà áo đen trong ảnh ở dưới giật.


Quay sang xung quanh toán là ĐÀN BÀ VÀ CON NÍT ( như lời anh Bán hàng rong nói ) Mình la lên " Ê GIẬT ĐT HẢ" thì bả chỉ ra hướng đằng sau có bạn nữ nào đó, ả nói " ĐÓ NHỎ ĐÓ GIẬT ĐÓ NÓ ĐI NGƯỢC CHIỀ", mà vì mình thấy rõ ràng tay của bã nên mình vẫn la lên rất lớn " GIÀ RỒI MÀ ĐI GIẬT ĐT CỦA NGƯỜI KHÁC HẢ, TUI THẤY RÕ RÀNG BÀ GIẬT MÀ NÓI AI"


Bả liền chạy đi, mình chạy theo chụp hình lại ( tất nhiên là vẫn la làng lên :))) ) xong mọi ng xung quanh bu lại xem đông quá thì đám của bả (những ng đàn bà đứng xung quanh mình lúc nã) tụm lại và chửi ngược lại mình " Ê MÀY CHỤP CÁI GÌ, MÀY NÓI AI GIẬT ĐT , MÀY VU OAN CHO MÁ TAO T ĐÁNH MÀY *** M BÂY GIỜ "


Mình vẫn tiếp tục la lên =)))) nó sấn tới mình thì mọi ng xung quanh kéo mình ra, mấy anh bán đồ ở đó bảo là cảnh này thấy hoài toàn là giật đt xong chuyền cho mấy đứa CON NÍT để nó chạy đi ko bị nghi.


Ảnh bảo mình kiếm cơ động đưa hình chụp mặt nó. Mình đi tìm ko thấy cơ động nhưng thấy mấy anh trật tự. Mình vừa kể xong thì có 1 vài bạn nữ khác lại báo là vừa bị giật đt, dây chuyền, giỏ xách .. Và kể câu chuyện y chang mình là bã chỉ tay ra sau đổ thừa cho người khác. Nhưng cuối cùng vẫn ko giải quyết đc gì và tìm hoài vẫn ko thấy bà đó ở trong pđb nữa. Sợ quá 2 đứa cất đt vào giỏ ra lấy xe về luôn!


NGHĨ THỬ XEM NẾU BÀ ĐÓ KO GIẬT ĐT THÌ LÚC MÌNH LA LÊN SAO BÃ LẠI CHẠY ?


Phải nói là QUÁ MAY MẮN khi gặp đc anh Bán hàng rong , nếu ảnh ko nhắc thì mình đã k cầm đt chặt và chắc chắn mất luôn rồiiiii.


ẢNH Ở DƯỚI LÀ BÀ GIẬT ĐT MÌNH VÀ CON NHỎ CON BẢ, LÚC NÀY MỌI NG XÚM LẠI ĐÔNG VÀ 2 MÁ CON NÓ ĐANG CHỬI MÌNH. MÌNH CHẮC CHẮN 100% LÀ BẢ GIẬT VÌ THẤY TẬN TAY MÀ. NÓI ĐIÊU CÂU NÀO CHẾT LIỀN Á HUHU. Mọi người có thể xem comment của mọi người bên dưới, hông ít người cũng từng là nạn nhân của bà này.


Cám ơn trời thương con. Lớn cả rồi tay chân lành lặn mà lại đi cướp giật của người khác . Đã vậy còn dạy hư cho mấy đúa con nít. Không biết họ nghĩ cái gì ?


-----------------------


Không hề an toàn 100% như mọi người nghĩ:


Từ chia sẻ trên mọi người lại càng phải cảnh giác hơn. Trước giờ chúng ta luôn được nhắc nhở phải cẩn thận tư trang ở những nơi đông người là vậy. Nhất là khu vực phố đi bộ mỗi đêm có biết bao nhiêu người tụ tập, đủ mọi thành phần.


Sau sự việc này chúng ta rút ra kinh nghiệm: không thoải mái giơ máy lên chụp hình tự nhiên mà không để ý xung quanh, tư trang để trong túi quần coi chừng bị móc lúc nào không biết.


Nếu có cầm điện thoại cũng phải cầm thật chặt và quan sát mọi người. Nếu có ai đó khả nghi lại mời mua này mua kia phải càng tránh gia. Nhớ nhắc bạn bè, người thân cùng đi nữa.


Hy vọng sẽ không có ai trở thành nạn nhân của nạn giật điện thoại này nữa.