Mỗi một ngày trôi qua là thời gian ta có mặt trên cuộc đời này ngắn lại. 

Thời gian tăng đến đâu thì vòng đời sống của ta hao cạn dần tới đó.

Nên có quan điểm cho rằng ta không có nhiều thời gian để sống, ta cũng chỉ có một đời để sống.

Nên hãy cứ sống một cuộc đời theo ý mình thích, hãy cứ làm những điều mình muốn, hãy cứ vui với những gì mình vui, để chết không hối tiếc.

Còn có một quan điểm sống khác, ta không có nhiều thời gian để sống nên hãy cố gắng sống sao cho có ý nghĩa trong từng phút giây, sống cống hiến phụng sự, sống để tìm và fix lỗi quá khứ đã gây tạo, sống để tạo phước bù cho lỗi lầm quá khứ và tích lũy cho tương lai, sống để tu dưỡng đạo đức, tu tập thiền định tĩnh tâm vì thời gian sống một kiếm thì có hạn nhưng luân hồi là vô tận vô biên.

Chúng ta cứ phải trôi lăn hết kiếp này đến kiếp khác tùy theo tội phước của mình mà trở lại với nhiều thân phận khác nhau. 

Khi thì đọa mất thân người làm thú vật, khi trở lại làm người bệnh tật, nghèo khó khổ sở, khi thì làm người quyền quý, tài giỏi, cao sang, khi thì được sinh lên cõi cao..  

Nên mỗi một lần được trở lại kiếp người là một lần may mắn, và đại may mắn hơn là gặp được chánh pháp, gặp được Minh Sư dẫn dắt tu tập đạo đức, sửa lỗi, tạo phước, phụng sự thương yêu mọi người, thiền định an tĩnh nội tâm hướng về vô ngã.

Từng ngày trôi qua là thời gian ta có mặt trên cuộc đời này ngắn lại nên hãy cố gắng chắc chiu từng phút giây sống có lợi ích, sống đạo đức, sống làm phước, sống tinh tấn tu tập thiền định để đi mãi qua nhiều kiếp trên con đường Chánh pháp, đi mãi đến vô ngã giác ngộ.


(St)

hình ảnh