Các mẹ có ai tin vào tử vi hay đã đi xem tử vi thì cho e lời khuyên với ạ?E đang lo lắng quá
Xin lỗi các mẹ cho e nhờ 1 chút với ạ.Tình hình là thế này ạ.Mấy hôm trc,e với chồng e có đi xem tử vi của 1 ông thầy.Ông này từ lâu đã dc mọi ng chỗ e khen là xem đúng lắm rồi ạ,n trước nay vợ chồng e ko tin,nhưng vừa rồi,gd e có chuyện ko tốt lắm,mọi ng trong gd khuyên nhủ đi xem,bí quá nên e cũng rủ chồng e đi xem xem thế nào..
Hjc,ko đi xem thfi ko sao,xem về thì lo quá các mẹ ạ.Cơ bản là ông này nói mọi chuyện trong quá khứ của cả e và chồng e rồi gd 2 bên ,anh chị e nthe nào.....đều đúng hết các mẹ ạ,đúng đến nói,ông ta nói đến đâu,e rợn cả tóc gáy đến đó,cứ như kiểu ông ta theo dõi nhà e từ quá khứ đến giờ ý ạ(mà rõ ràng ông ta ko hề biết nhà e nhá)...Haizzzz..Nhưng cái lo nhất khiến e ăn ko ngon ngủ ko yên đó là ông ta lại bảo là con e sau này ngỗ nghịch,bướng bỉnh,và ko đc nhờ con cái,thế e mới buồn các mẹ ạ.
:(( Cả đời mình sống ,đi làm,kiếm tiền,vất cả cũng chỉ vì con thôi,thế mà sau này con nó lại hư thfi e còn lý tưởng gì để sống hả các mẹ ơi????
Các mẹ cho e lời khuyên với ạ?theo các mẹ e có nên tin vào tử vi ko ạ?Còn mọi chuyện khác trong quá khứ rồi 2 vc e như nào,đến với nhau làm sao?chồng làm nghề gì?vợ nghề gì?con cái là con trai hay gái?gd 2 bên thế nào?...thì đều đúng như in ý ạ.Thế e mới lo quá:((:((
Tiện đây,có mẹ nào muốn xem tử vi ở chỗ ông thầy e đã xem thì bảo e e cho địa chỉ mà xem,công nhận ông ấy xem đúng mà nhiệt tình lắm,ko kiêu căng gì đâu,mà cũng ko vì tiền như các ông khác đâu ạ.Nhưng mà mẹ nào mà hay lo nghĩ quá giống e :Embarrassment:thì đừng nên xem,vì e sợ xem xong có gì ko tốt lại lo thì khổ ạ:Embarrassment:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
(Sorry Mod vì...
mn ơi, mình cũng tin vào tử vi lắm, nghe...
Nhà thầy ở Làng pháo Bình đà- hà tây cũ..Nhà thầy...