XÁCH BA LÔ LÊN VÀ ĐI cùng "CON RỐI" HUYỀN CHIP


Mấy ngày nay dân tình xôn xao lên vụ Huyền chip với câu chuyện thật giả về việc tự kiếm tiền và đi du lịch các nước để thỏa mãn niềm đam mê của mình như những gì cô chia sẻ và được viết lại qua cuốn sách "xách ba lô lên và đi". Thấy các bác ném đá nhiệt tình quá, em cũng xin viết một sờ ta tớt để bình luận tí về vấn đề này. Ở đây em xin phép chẳng bê
nh ai, chẳng nói ai đúng cũng chẳng chửi ai sai, em chỉ xin nêu một vài quan điểm cá nhân em mà thôi.


"Con rối" Huyền chip (theo cách gọi của các bác) thì đang bị giật giây bởi giới truyền thông. Em có đọc được một bài viết của một bác nhà báo có "máu mặt" trong cái "ao" truyền thông VN này với lời lẽ khá cay nghiệt và chỉ trích nhằm thẳng vào bạn Huyền Chip. Lên mạng sớt thì có thể tìm thấy vô vàn bài viết về Huyền Chip, chủ yếu là những bài ném đá. Mình tự hỏi là Huyền Chip có đáng bị ném đá như thế không? Dù có thật chuyện là cô ấy liên hệ với "thế lực" truyền thông hay họ liên hệ với cô thì xét cho cùng hai bên đều có lợi: Huyền chip có thể thỏa mãn đam mê du lịch tứ xứ của mình, "thế lực" truyền thông thì dựa vào hình ảnh một "Huyền chip dám làm" mà kiếm về những khoản lợi nhuận kếch xù. Thế thì sao? Có mấy người dám làm như Huyền Chip? Ai gặp một người như Huyền chip rồi sẽ thấy cô ấy là người cực kỳ dễ thương, nói chuyện rất cởi mở, thoải mái. Một cô gái dám từ bỏ nhiều thứ để lặn lội đi đến những nơi xa xôi, những vùng chiến sự chẳng biết chết bao giờ (giả dụ có người bảo vệ đi chăng nữa, đến tổng thống đến vùng chiến sự có khi còn chết chứ huống gì đến một cô gái), bao nhiêu bạn dám làm như thế???


Giới truyền thông thật giả lẫn lộn, ai hiểu hết được đâu là thật và đâu là giả, khi nhìn một vấn đề thì vẫn nên nhìn ở nhiều khía cạnh. Văn em không hay, các bác cứ ném gạch đá thoải mái, nhưng em tin rằng các bác đang cố bới móc cái chuyện ai cũng ngầm hiểu ra mà thôi. Còn cái mặt sâu bên trong thì chẳng thấy ai nhắc tới. Em đang tự hỏi liệu có phải ai đó cũng đang giật dây các bác????


-Susan Tran-