Tâm sự, chia sẻ: với 75triệu VNĐ, tôi đã cùng con du học high school tại Úc (Melbourne) như thế nào ...?
Hôm nay (thứ 6 - 2/10) các hãng xưởng ở Melbourne đc nghỉ lễ, nằm dài ở nhà relax. Sau rất nhiều ngày lao động vất vả kiếm tiền đóng học phí cho con du học high shool tại Úc, thấm thoát đã hơn 1 năm... mình luôn trăn trở muốn chia sẻ kinh nghiệm cho những bạn nào đang muốn cùng con đi du học tại Úc theo diện GIÁM HỘ (con dưới 18 tuổi). Lý do? ... Mình qua đây được cũng nhờ rất nhiều thông tin free trên mạng, cùng những sự giúp đỡ của rất nhiều ân nhân ngoài đời thực. Nên cũng mong sao có thể giúp lại đc chút gì cho những người sau, tri ân cuộc đời ... Nhưng trăn trở hoài mà chưa dám mạnh dạn chia sẻ, vì cứ suy nghĩ hoài: liệu rằng quyết định của mình đã đúng hay chưa mà chia sẻ ...??? Đắn đo hoài, nên đến nay hơn 1 năm rồi mới quyết định viet lên đây, vừa là tâm sự cho đỡ buồn, vừa mong có thể phần nào giúp đc gđình bạn nào có ý muốn như mình ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Thực sự em rất khâm phục ý chí và nghị lực của bác. Một người cha hết lòng vì con...Em xin chúc bác và cháu ở bên...
.
Rất cảm ơn vì những chia sẻ của anh trên diễn đàn trong suốt 03 năm qua, tôi năm nay 41 rồi, vợ 35, và 02...
Trường hợp e đi du học tự túc mang theo bé...
Lời đầu tiên chúc 2 cha con anh được nhiều sức khỏe,,,
Hành trình tìm hiểu cho con du học nhưng ít tiền đã đưa tôi tới...
Thật sự là em gần như tuyệt vọng thì vô tình đọc được bài viết của anh! Anh check inbox giúp em nhé!
Đúng là có con rồi...