Chào cả nhà Úc Lời To (Đại Lợi).


Sau bao nhiêu tháng lo lắng trằn trọc thì nhà Chít cũng đã tìm được chỗ đáp cho Chít vô Primany.


Mình muốn chia sẽ ít kinh nghiệm và tư vấn về trường hợp bé nhà mình.


Chít gần 8 tuổi ở VN đã học xong lớp 2, chương trình bộ GD-ĐT. Chít học anh văn ở ILA mỗi tuần 2 buổi nữa (gần 1,5 năm- trước đó học ở VAC) và khả năng Anh ngữ thì có thể coi là biết đọc, đếm, chào hỏi... Tuy nhiên, Chít cha lo là khả năng tiếp thu của bé sẽ bị hạn chế, và bé cũng nhút nhát nữa, lo lắng vô cùng. À quên, trước tiên là lo không biết họ có chịu nhận con bé không chứ, vì dạy mà không hiểu, mất uy tín chứ! Target là Star of the Sea Primary school (Catholic - private). Gọi điện gặp principal kể lể dài dòng...được hẹn phỏng vấn. Mừng tập một:Smiling:.


Tới ngày phỏng vấn nhà chít được thầy và 1 cô phụ tá phỏng vấn:


- Tại sao lại trường này? tại sao Catholic while you r Buddhist? Mình trả lời thành thật là mình cần best education for her, và đó là lý do mình đi Úc.


- Tiếp đến là họ hỏi về bé, mình show học bạ đã dịch, thầy và cô hỏi về điểm mạnh của bé, mình trình bày là bé có khả năng ngôn ngữ và thích học vẽ, bé k thích chơi với bạn nhỏ hơn, bé sợ bị bắt nạt và khi bị bắt nạt, bé sẽ co vào 1 corner và bị stress. Mình cũng nhấn mạnh với họ là đừng impress với kết quả học toán ở VN vì nó mang tính là forced learning hơn. Kết quả có thể k tốt ở đây. Băn khoăn của mình về English của bé được giải thích là họ có assistance có kn về th này vỉ trường họ có đủ hs từ khắp nơi - Mừng tập hai


- Rồi họ hỏi về nghề nghiệp của mình... Ổn vì mình là KS mà làm cho RTA nữa.


Thầy đồng ý nhận bé (mừng hụt) nhưng sẽ phải check với DIAC về visa của bé và gọi lại sau, là bước cuối. Mình làm application cho bé theo độ tuổi là grade 2, nộp khai sinh, visa, khai vaccination, medication (nếu con bạn có problem, dị ứng với loại thức ăn, uống nào đó,hay đang uống thuốc, hay phải có người chăm sóc mình phải khai với họ tất tần tật).


Đúng hẹn, ngày hôm sau Principal gọi và bảo OK, Mừng tập ba:Drooling:


Hiện tại Chít enroll to grade 2 và được chăm sóc đặc biệt. Bé rất thích đi học và đòi đi cả thứ 7, cn nữa vì ở lớp bé có bạn và được chơi đủ thứ. Mừng tập bốn:Clown:


Rồi mình được bạn giới thiệu tới Kip Mcgrath để học thêm English tuần 2 tiếng, bà cô kiểm tra trình độ bé vào nói là bé có một số từ phát âm sai, và khả năng hiểu từ còn ít, mặc dù đọc được. Bà làm việc rất trách nhiệm, bài bản, đào mọi ngóc ngách để tìm hiểu xem bé ở level nào, theo bà, bé ở level12 (k hiểu họ chia thế nào nhỉ, chưa kịp hỏi). Cách họ dạy đọc rất hay, ráp vần giống mình học tiếng Việt vậy. tại sao không thấy ở VN dạy english thế này nhỉ?


Bé có thể đọc làu làu tất cả các chữ của lớp 2 nhưng khi hỏi hiểu hết không thì .... cười. Vốn từ của bé cũng khá nhưng không biết bé sẽ hiểu như thế nào - Lo tập n :Worried:. Không biết con của các mẹ như thế nào?


Ngảy đầu đi học very happy vì có bạn. có vẻ hòa nhập tốt đây. Mừng tập năm :Laughing:


Rồi bé đưa sách mượn từ thư viện về, mình đọc xong cuống lên vì sách nhiều chữ, nhiều câu phức tạp chia thì past perfect. trời ơi không lẻ lớp này cao thế rồi làm sao con bé nó học? Lo tập n+1:Worried:.


tra hỏi con bé, vì mình nghi là có vấn đề, thì mới biết là cô đưa sách cho chọn, nhưng nó thấy mấy cuốn kia "dễ" quá, và cô nàng chảnh chọe lấy cuốn này, nhiều chữ hơn cho oai. trời ạ, tính hiếu thắng của nó đấy.


mình bèn viết một lá thư cho cô, vì k thể gặp cô được, trình bày với cô về "vấn đề" của bé, bé có thể đọc nhưng không hiểu hết, mong cô giúp bé reading & comprehensive để build vốn từ.


Ngày hôm sau cô viết thư trả lời (cảm động!!!) rằng bé có những buổi học tốt, hòa nhập tốt, đọc tốt và cô sẽ để tâm đến comprehensive của bé, cùng với cô trợ giảng theo dõi, hỗ trợ. Mừng tập n:Clown:.


thực sự mình rất impress với cách tiếp cận và educate một học sinh của họ, rất nhân văn, rất chuyên nghiệp, tận tâm, bài bản... thực sự nêu lên giá trị một con người. Đơn giản vì mỗi lớp có 12-15 em mà có 2 cô. Điều này thì forget ở VN đi.


Nhưng như đã nói, mình không hiểu quá trình thế nào để bé có thể đọc hiểu viết thông thạo như các bé khác. Ai có kinh nghiệm vui lòng chia sẻ để cùng chăm lo cho thế hệ "con rồng cháu tiên" bị phá sản này nhé.


Lâu lắm rùi mới viết vầy nè.....