Đã bao lâu rồi rời xa mảnh đất thân thương nơi mà tôi đã được sanh ra & lớn lên , nơi mà có biết bao kỉ niệm 1 thời thơ ấu những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường , những ngày còn cùng bè bạn nô đùa dưới bóng cây phượng. Bây giơ nghĩ lại tôi còn kô dám tin mình đã có gia đình rồi , đã có rồi 1 chú GÀ CON , lại còn ở 1 phương trời xa lạ , nơi mà tôi chưa từng nghĩ đến là mình phải sống hết quãng đời còn lại. Mỗi lần mưa rơi tôi lai nghĩ đến cha mẹ tôi & 2 đứa em nhỏ , tôi nhớ họ lắm , tôi rất muốn được nằm bên cạnh mẹ , được nghe giọng nói đầy tình yêu thương đó. Tôi thèm được cùng đùa giỡn với 2 em , được vì 2 đứa làm ra những chiếc lồng đèn mỗi khi trung thu đến , tôi muốn tự tay pha cho cha tôi 1 bình trà nóng 1 ly cafe. Nhà tôi kô được khá giả lắm nhưng cai tôi có là tình yêu thương , sự đùm bọc che chở của cha mẹ , tôi lớn lên trong tình thương trong vòng tay ấm áp của gia đình. Tôi chưa bao giờ rời khỏi mẹ , tôi luôn ở bên mẹ. Những khi có chuyên vui buoonf đều tâm sự với mẹ , trong lòng tôi mẹ là người mà tôi yêu quý nhất. Bây giờ nơi đất khách quê người 1 thân bé bỏng phải chịu biết bao là buoonf khổ nhớ nhà kô biết phải làm sao trở về.Giowf mới thấy thấm thía cái câu "chiều chiều ra đứng ngỏ sau , trông về quê mẹ ruột đau chín chiều ". Biết làm sau đây , tôi phải lám thế nào mới được gặp lại mẹ , được gặp lại người thân bao giờ tôi mới được trở về mảnh đất yêu thương đó. Nhớ nhà lắm , rất mong được ẫm GÀ CON về cho ông bà ngoại bồng , mỗi lần ôm GÀ CON vào lòng thì tôi lại nghĩ đến lúc trước có lẻ mẹ cũng thế này mà ôm tôi vào lòng. Tôi giống mẹ tôi rất thích cải lương , tân cổ , ở đây mỗi lần lên mạng nghe bai "con gái của mẹ " thì 2 dòng nước mắt đã chảy dài rồi , nhất là nghe cái câu "má ơi đừng gả con xa , chim kêu vượn hú biết nhà má đâu ". Xa quê rồi mới thấy thương làm sao , nhớ làm sao , tôi nghĩ chắc kô phải có mình tôi mới có cảm giác như vậy mà còn có rất nhiều người giống như thế.


Xuân qua hạ tàn thu đã đến , thu về lá rụng nhớ quê xưa , nhớ buổi cơm chiều ăn vội vả , cặp sách trên tay vội đến trường. :20: :20: :20: :20: