Hỏi, trong đạo Phật, trong nhà thiền, hay nói cái gì cũng KHÔNG, nghĩa là sao?

Đáp, có hai cái Không khác nhau, một cái Không chánh kiến, và một cái Không tà kiến.

Cái Không chánh kiến là dựa vào bộ Đại Bát Nhã, trong đó Phật dạy Bồ tát làm vô số công đức mà không chấp công.

Cái Không tà kiến là do hành giả hiểu lầm, gán cho mọi thứ đều Không để mình không phải cực khổ làm gì nữa. Người hiểu theo cái Không tà kiến thì từ từ hết phước, cuối cùng bị cô độc, kéo cả Phật Pháp suy yếu theo.

Còn người hiểu theo cái Không chánh kiến thì rất nỗ lực làm phước nên phước tăng dần, lại không chấp công nên giữ được đạo đức để có thể nhiếp tâm thanh tịnh.

(trích Pháp Ngữ Thiền Môn)

hình ảnh