Chào các chị, con trai em được 11 tháng, rất nghich ngợm. Em ở nhà với bé, lo cho bé ăn uống và nội trợ. Nhiều khi mệt mỏi quá, mà bè thì nghịch phá, hất đổ đồ ăn, không chịu ngủ...em ...get mad and phát vào mông bé 1,2 cái ( có mặc diaper ) bằng tay, bé khóc mếu máo và bò tới ôm mẹ, lúc đó thấy thương con quá, nhưng mà trong lúc nóng giận đã kìm không được...Biết rằng sách vở bên đây khuyen là không nên spank bé, mấy chị cho em hỏi là ở tuổi này bé đã biết hiểu được gì chưa và làm cách nào để dạy bé mà không cần đánh đít ? Nhiều khi nghĩ lại không hiểu sao lúc đó nóng giận quá và đánh đít bé như thế...