Đức Phật đã dạy cho ta cả một con đường đi đến VÔ NGÃ GIÁC NGỘ GIẢI THOÁT.

hình ảnh

Nhưng bước đầu tiên là kể chuyện. 

Phật kể chuyện về nhân quả, kể chuyện về nhân quả của người này, của người kia, của kiếp này và cả nhiều kiếp xưa. 

Ngài kể những câu chuyện về luân hồi tái sinh qua nhiều kiếp của một con người, chuyện về nghiệp báo...

Ngài kể rất hấp dẫn, kể bằng trí tuệ siêu việt của một bậc giác ngộ, thấu suốt tiền kiếp của vô lượng chúng sinh trong pháp giới. 

Nên chỉ vài giờ ngồi nghe Ngài kể chuyện, nghe một bậc thánh siêu việt kể chuyện thì tâm người đó bị làm cho mềm ra, buông bỏ dần các quan điểm, tà kiến, rồi bắt đầu tin LUẬT NHÂN QUẢ. Mà một khi đã tin nhân quả rồi thì trong tâm người đó chỉ khởi lên ước ao sống một đời đạo đức, vị tha, phụng sự, hy sinh cống hiến, giúp người.

Khi Phật thấy tâm người đó đã đủ mềm rồi thì Ngài mới thuyết cho nghe về TỨ DIỆU ĐẾ và thường sau thời nghe pháp đó, họ đều chứng thánh quả, từ TU ĐÀ HOÀN đến ALAHAN.

Đức Phật đã dùng phương tiện thiện xảo sâu sắc, kiên nhẫn hóa độ từng người, làm cho người nghe mềm lòng, tin nhân quả rồi mới giảng cho nghe giáo lý uyên áo mà chứng đạo.

Bây giờ cũng vậy, Phật không còn tại thế, nhưng chúng ta may mắn học được lời dạy của Người. Chúng cố gắng thực hành lời Phật dạy và chúng ta quỳ xin Phật gia hộ cho ta gieo vào trong tâm nhiều người niềm TIN NHÂN QUẢ sâu sắc như thời Phật tại thế. 

Để nhiều người cùng chung nhau lý tưởng sống phụng sự, dấn thân, cống hiến, vị tha. Cùng nhau xây dựng thế giới này thành cõi hiền lương, thánh thiện.


(st)