Mấy chị thì chắc rất hiếm hoi thời gian để mà đọc sách.


Em mở cái topic này để cho các chị chia sẽ những cuốn sách hay mà trước giờ đã đọc qua. :)


Em gần đây nhất có đọc cuốn Pavilion of Women của Pearl S. Buck. Em nghĩ là các chị sẽ thích câu chuyện này. Đại loại cốt truyện xoay quanh một người đàn bà vừa qua 40 tuổi, sống trong gia đình phong kiến Trung Hoa vào giữa thế kỷ 20. Trong suốt 20 năm làm vợ làm mẹ, bà lo cho cả đại gia đình gồm chồng và 4 người con trai từ trong ra ngoài, dựng vợ gả chồng và kiêm luôn việc coi sóc công việc làm ăn của chồng. Dưới mắt mọi người bà là một người thông minh, đa tài sắc sảo, đầy đủ công dung ngôn hạnh.


Đến 40 tuổi bà cảm thấy đã quá đủ và thâm tâm muốn "từ chức", lui về hưởng nhàn trong thế giới nội tâm riêng của mình. Thế là bà nảy sinh ra một ý định là lập vợ bé cho chồng để cô này có thể xem như là thay bà mà làm nhiệm vụ người vợ cho chồng mình...... Câu chuyện từ đó mà nảy sinh ra nhiều việc làm bà phải nhìn lại mình, nhìn lại cách suy nghĩ gia trưởng của chính mình trong suốt 20 năm qua...


Em thích một số truyện của Pearl Buck, và rất nể tác giả này. Các chị rảnh rỗi tìm đọc xem, hay lắm :) nó gần gũi với nền văn hoá của Á Đông.


Truyện tây ta tàu gì cũng được. Các chị recommend được thì em cảm ơn :)