Đọc topic này chị ước gì có ai lập 1 topic ca ngợi mẹ chồng, chị sẽ vào hầu chuyện mới thôi khà khà.
Chị BX ơi ,có em nè ,chị mở đi ,em đu theo chị :Laughing:
Em cũng đăng ký 1 chỗ nghen :p Chẳng biết nếu mỗi ngày đều ra vào gặp mặt thì sẽ thế nào nhưng trước mắt là thấy từ ngày nàng dâu út ra mắt đến nay cháu nội gần 9 tháng mà bà nội chưa hề nói động đến dâu út 1 lời nào. Thậm chí 93 tuổi còn lật sách, đeo kiếng để mò sách, đọc chữ mà lấy bí quyết ngày xưa làm bánh ít trần cho con dâu ăn thử. Dù chẳng ngon gì, vừa hỏng mềm, lại mặn đến chẳng cần chan thêm nước mắm nhưng con dâu vẫn thấy ấm lòng :Smiling: Mong một ngày gần đây Alex tự đi đứng mà mang cho bà một tách trà, mẹ thì rảnh tay mà ngồi lột cua cho bà ăn vì bà rất thích ăn cua dù chỉ có vài cái răng :p


Tìm tới
Trang bình luận
/ 7
Em tự tin lắm nhá, tập sau chắc chắn con...
Sì pam tí: đã có con trai chưa?...
Mẹ chồng em...
RQ cũng xin viết vài dòng ca ngợi mẹ chồng nhé. Mẹ chồng RQ thì hiện đại phải biết, khác hẳn...
Tháng sau lại tới ngày giỗ của mẹ mình nữa rồi.
Mấy hôm trước mình thầm nguyện nhìn thấy Mẹ...
Còn ox thì e mua máy cạo râu vì máy ở...
Bà này...