Với chủ đề " Trung Thu Paris". Nhóm các mẹ ở Pháp dự định cuối tháng chín , đầu tháng 10 sẽ tổ chức một buổi " Đón trăng, Phá cỗ" cho các thiên thần bé nhỏ của chúng ta.


Chương trình sẽ bắt đầu vào chiều tối, các bé sẽ vui chơi, rước đèn, múa sư tử, đeo mặt nạ và nghe sự tích trung thu. Còn các bố các mẹ cũng nhân dịp này " họp chợ".


Vậy em rất mong sự đóng góp ý kiến của các bác. Mỗi người chung một tay cho ngày Tết Thiếu NHi có đầy đủ ý nghĩa, cho các bé của chúng ta có những kỷ niệm đẹp về tuổi thơ, và không quên nguồn cội.


Chúng ta sẽ có một bữa tối cho các bố các mẹ ( lần này đơn giản thôi bún, phở, ỳ gì đó, sẽ bàn thêm)


Bánh trung thu ai có mối thì đặt hoành tráng ở Vn, không thì đặt mua bên này.


DÈn ông sao, đầu sư tử, mặt nạ, nhà tournesol có một chút. Nếu như có đầu cầu nào mang sang thêm thì càng tuyệt vời.


Sẽ có một font vải ( như đám cưới) kinh ko, trang trí ý nghĩa trung thu.


SẼ làm theo kiểu buffet, để một không gian rộng trong nhà cho các bé múa lân, đánh trống.


Nếu trời còn ấm thì làm ngoài sân, còn lạnh thì làm trong nhà, rồi đưa các bé ra sân trông trăng.


Mong các bác cùng chung tay với tụi em để có một ngày trung thu thật vui vẻ.