Chào các MẸ ở Pháp đã và đang cho con đi maternelle ,
Đã vào học được 3 tuần rồi nhưng với Mẹ con em như mỗi ngày là một ngày mới vậy , ngày nào đi con cũng khóc , và ngày nào em cũng đi ra trường ngó nghiêng nó , (k để cho nó nhìn thấy mình ) , lo quá các chị ơi , con em đă sẵn tính nhát rồi , đi học lại không biết tiềng pháp nhiều , hiểu thôi k nói được nhiều , dụ dỗ con đủ kiểu mà sáng nào con cũng làm 1 trận rồi mới vào lớp , không biết đến bao giờ mẹ con em mới quen được nưă , lúc con đi học về thì cũng liu lo kể lắm , nhưng khi đi thì sợ , điều buồn nhất là con em chưa nói được tiếng , hu hu hu có ai giống mẹ con nhà em k , thương con quá , mà mẹ lại chẳng làm được gì ,,
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1