Còn vài ngày nữa là tết rồi, nghĩ đến việc về quê bố mẹ hỏi chuyện bạn gái, chuyện cưới xin thấy nản kinh. Đám bạn thì lập gia đình hết rồi cũng chẳng đàn đúm gì với tụi nó được nữa, cũng chẳng muốn bu vô ba cái trò đỏ đen để cho trôi qua mấy ngày tết. Mình muốn đi vi vu đâu đó trong những ngày tết, đi Phan Thiết or Vũng Tàu, Đà Lạt gì đó. Cần tuyển một bạn nữ có chung hoàn cảnh đi cùng.


Giới thiệu sơ về bản thân. Mình là nam 28 tuổi(đời cuối 8x)chuẩn men, hơi thấp(1,65 thôi), không tự tin nói mình đẹp trai nhưng so với mặt bằng chung thì có thể nói là tạm ổn, tính vui vẻ, có lúc hơi sến có lúc hơi bựa, hiện tại đang làm lập trình viện, đã từng yêu đơn phương thời gian dài, đã từng có bạn gái một thời gian dài, nhưng cuối cùng cũng quay về với hội FA..ax,nói sơ vậy thôi cạc bạn có thể inbox mình add zalo nói chuyện để biết thêm chi tiết nha.


Bạn nữ nào muốn đi trốn mấy ngày tết thì pm mình nha.