Vù vù, nhanh thật, thế là đã sắp hết năm 2017 rồi đấy, thời gian trôi chỉ như bóng câu ngoài cửa sổ ấy mọi người nhỉ. Thoáng cái sắp 25 rồi, còn nửa thập kỉ nữa là thành đầu 3 rồi hiu hiu, vậy mà vẫn buồn và cô đơn quá. Em mới chia tay 1 mối tình 7 tháng, và cảm thấy trống vắng quá, bạn bè lại ít, đi làm về cứ vò võ, không lên mạng thì lại ôm cuốn sách đọc hoặc học thêm về code (em làm về phân tích ạ).



Đi làm thì đồng nghiệp và sếp đều nhận xét em là xinh xắn dễ mến, làm việc có trách nhiệm. Ấy vậy mà vẫn đi về 1 mình, tình duyên thì chả vào đâu, có khi tại năm nay năm tuổi :(



Tối nay tự nhiên thấy buồn, em cũng tâm sự với mẹ nhiều lắm, nhưng những ngày lễ sắp đến r, mong lắm 1 người đèo đi chơi phố phường, mong có 1 người ngồi bên cho em mượn vai để tựa, chỉ vậy thôi, không cần gì cả... nhưng sao khó khăn quá...



Em muốn mở topic này và hoan nghênh mọi người vào tâm sự chia sẻ nhé, ai muốn nhắn tin riêng hay làm quen kết bạn cũng dc ạ, email của em là @gmail.com">ybinhchu@gmail.com. Nếu muốn tìm fb hoặc nghía cái mẹt em thì mọi người có thể gõ email đó vào là tìm ra em ngay hì hì ^^ Sẵn tiện em cũng muốn quen biết anh/chị nào làm trong ngành phân tích Business Intelligence càng tốt ạ ^^ Cảm ơn mọi người! :)