:(( hiu hiu, chào mọi người, chả là em có đứa em gái, năm nay thì cũng đã 26 cái xuân xanh mà chưa có mảnh tình nào vắt vai, :(, nếu xét về học thức thì cũng thuộc hàng trung bình, công việc ổn định, thu nhập bình quân cũng đủ để chi tiêu + tích cóp, gia cảnh trung bình, nhưng ngoại hình thì lại kém hơn so với các bạn nữ khác, thấp + mập, về tính cách thì hướng nội, đi làm về chỉ thấy toàn ở nhà, k giao lưu với ai luôn, em thấy mà sốt ruột quá, trước từ lúc đi học đại học đã mai mối cho 1 vài mối, mà chỉ vài hôm là nó từ chối rồi, có lẽ do tính cách hướng nội+ tự ti về bản thân, đấy, nó cứ từ chối mãi nên mọi người cũng ngại giới thiệu, hz, đấy, tình trạng này cũng gần 2 năm nay rồi,ps: k phải les gì đâu nhé, chỉ là tính cách nó ít giao lưu thôi, hiuhui, mọi người xem có phương án nào giúp nó tăng giao lưu, tăng kết bạn thì giúp em với, hoạt động nào mà có nhiều nam giới tham gia được nhỉ? please help ;;)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
@@ sđt cứ từ từ đã ạ, hihi, bác...
^^ hihi, bạn cũng từng...