Mình muốn nhờ một bạn nữ về nhà mình giả vờ làm người yêu, bạn gái của mình. Số là Têt năm nào mình cũng đi chơi chơi xa ba mẹ la quá, Tết này mình muốn đi mà sợ ba mẹ buồn :(. Mình ở Đồng Nai nhé, bạn nào ở gần mình có thể đón, hoặc bạn có thể tự đi đến, chi phí mình xin chịu. Mình có thể hỗ trợ thêm một số tiền nếu bạn không ngại (chủ yếu giúp đỡ mình là chính ^^)
Mình 32 tuổi, chưa vợ không người yêu nhé :D.
p/s: sẵn bạn nào 30 không đi chơi vô nói chuyện đỡ buồn đê ^^
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Khổ quá, không có nói là ko phải chính chủ @@ . Mình đã từng thấy một bức ảnh với góc chụp y hệt, nước ảnh có...
Thì nhìn chung ai cũng hiểu vậy mà :D
Dịch word by word nhé : Trí tụê thông suốt bắt nguồn từ khả năng giữ...
P.s : Chữ định này cứ làm mình liên tưởng đến định trong nguyên lý bất định :)) Tất nhiên là chẳng liên...