Anh đã tìm em bấy lâu nhưng em trốn kỹ quá anh không cách nào thấy được, để rồi vì cô đơn quá mà nhận lầm bao nhiêu cô gái. Anh gần 30 rồi, chẳng còn trẻ nữa đâu, chỉ cần có em để thêm 1 người tâm sự, thêm 1 người để lắng nghe, thêm 1 người để cùng chia sẽ những căng thẳng, những buồn vui về công việc hằng ngày, về cuộc sống vốn đã quá nhiều áp lực. Ở cái tuổi này người ta chẳng mong chờ 1 cô gái quá xinh đẹp, quá sành điệu, mà chỉ cần 1 cô gái luôn luôn biết cười, giản dị thôi nhưng có thể cùng nhau ngồi nói chuyện hàng giờ ở 1 góc quán cafe quen thuộc hay 1 không gian yên tĩnh vậy là cũng đủ rồi.
Hay có lẽ vì em vẫn chưa có mặt trên đời nên anh chưa tìm ra, Hoàng Kiều đến 60t mới yêu được Ngọc Trinh cơ mà, ông trời ơi xin hãy trả lời giúp con câu hỏi, Gấu của con đã được sinh ra trên đời chưa vậy...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Ý của mình đâu phải Gấu đó đâu bạn ^^
...Phút giây nhìn vào mắt anh nồng nàn, hả em. Ngày xưa anh cũng thích Thu Thủy lắm :))
Mình Sn90 nhé bạn gái, thêm chút thông tin là đang sống ở SG.
Cùng cảnh ngộ như thế nào cơ ấy :)) có đang thiếu Gấu ko? nếu có mình xin vào...
2,3 chục năm nữa...
2, 3 chục năm nữa yêu 1 em 2x còn đỡ, lúc đó lại gặp mấy cô 4...