Lười hại não trong các cái thứ chuyện thị phi nên bị coi là --> tồ :)(:|


Dễ ghét, dễ thích, không dung hòa được cái sự đã ghét rồi thì ghét in ít thôi cho nên bị nói xấu là--> khó gần !!!:53:
Có những khi tự mình cảm động chính mình nên có thấy tiếc khi cuộc sống đi qua rồi bỏ lỡ...:(


Càng thêm tuổi càng ít láu táu mà láu táu thì đỡ mệt hơn nạnh nùng chứ b-)
Bướng quá nên mồm miệng không đỡ được chân tay mà toàn ngược lại.


Cứ tưởng là không kén mà hóa ra là......... kén không tưởng :o:o
Tham vọng cũng không ít mà AQ cũng... biết dùng nhiều khi :88::36:


v.v...




webtretho