(Đồng Nai- HCM) Nam tìm bạn nữ góp gạo thổi cơm chung, trách nhiệm, chung thủy
Mình 35t rồi, nhìn còn trẻ, nvvp, thông dịch Anh-Nhật
Lúc trẻ thì mình vô tâm hẹn hò bâng quơ
Lớn lên mình gặp vấn đề về tôn giáo nên bị 1 vài bạn từ chối
Do mình bỏ đạo Chúa từ 10 năm trước, không muốn quay lại đạo nên gia đình, dòng họ không đứng ra lo cưới hỏi được. Lý do bỏ đạo thì mình không nói làm gì vì nếu nói rõ quá sợ đụng chạm. :D
Mình đã tự lập giành dụm mua nhà riêng nhưng khi quen ai thì cũng bị gia đình bên bạn gái cản vì mình không có ý định tổ chức cưới mà chỉ tìm hiểu nhau, đăng ký kết hôn, du lịch.... tổ chức cưới hỏi cũng khó xử mà không trọn vẹn. Mình rất hạn chế ăn nhậu, không cờ bạc hút thuốc, giải trí lành mạnh nhưng tư tưởng khá thoáng không gia trưởng.
Mong nhận phản hồi, tin nhắn, chia sẻ của các bạn :)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Anh ở Long Thành, Nhơn Trạch Đồng Nai
sao khó quá v ta, chắc A chưa tìm đc ngừi thươg thật sự á.
Do niềm tin...