Em đang có thai 15 tuần, trong quá trình mang thai em bị trầm cảm. Lúc đầu khi em và ba bé đến với nhau, do em rất mong có em bé và yêu ba bé rất nhiều, nên đã không phòng ngừa. Ba bé dường như thay đổi hoàn toàn khi nghe em có em bé, xem em và đứa trẻ là gánh nặng (chúng em chưa cưới nhau) Mặc dù hiện tại, 2 bên vẫn ở cạnh, nhưng cảm giác gắng gượng. Hiện tại em chỉ có 1 mình để đối diện mọi thứ, nhiều đêm nằm suy nghĩ, có nên giữ em bé lại không. Em sợ sinh ra con không được đủ đầy như những đứa trẻ khác. Em vừa chuyển công việc khác được 5 tháng, nếu giờ mang thai xem như phải nghỉ. Không công việc, không gia đình ở cạnh. Xin các mẹ tư vấn để em tĩnh tâm không nghĩ quẩn ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1