Các mẹ ạ, chắc chắn là làm mẹ thì ai cũng thương con hết. Nhưng thương con như thế nào cho đủ & cho đúng thì con sẽ là tấm gương phản chiếu cho mình câu trả lời chính xác nhất. Nếu con khỏe mạnh, ít bệnh, tươi cười, hoạt bát, tự lập, muốn gần gũi ba mẹ hơn người giúp việc hay ông bà... thì con là đứa trẻ hạnh phúc nhất & chứng tỏ ba mẹ đang thương con đúng cách. Em xin chia sẻ với các mẹ một vài kinh nghiệm cá nhân, có thể sai có, đúng có, để các mẹ tham khảo & chia sẻ thêm nha!



1. SỨC KHỎE


Từ lúc sinh con tới giờ, em ít khi quan tâm đến chiều cao, cân nặng của con (hơi ngược đời nhỉ!). Em chỉ quan tâm đến việc con có khỏe không, có sức để cười nói chơi đùa không, vậy thôi đó! Em cũng cố gắng nuôi con bằng sữa mẹ, bé đầu 9 tháng, bé sau 6 tháng (vì mẹ bận đi làm con đi nhà trẻ), vừa cho bú trực tiếp vừa vắt ra bình để con quen ti bình ngay từ đầu & dễ cai sữa mẹ lúc sau. Ngoài ra, 2 đứa nhỏ mới sinh xong là cuối tuần vợ chồng em đẩy xe cho đi dạo luôn, ba mẹ đi ăn, đi du lịch nước nào cũng xách theo. Chắc vì dã chiến từ bé nên 2 đứa có sức đề kháng khá tốt & rất tự tin, dạn dĩ, ngay cả với người nước ngoài bọn nó cũng cười nói khí thế mặc dù 2 bên chả ai hiểu ai :D Trong sổ sức khỏe, cân nặng của 2 đứa lúc nào cũng nằm ở đường gần cuối (vì em không ép bú hay ép ăn mà cho bú/ăn theo nhu cầu của con) nhưng em không lo lắm vì thông số vẫn nằm trong chuẩn cho phép, & bọn nó vẫn đủ sức chơi giỡn cả ngày không biết mệt, chỉ có ba mẹ là đuối thôi! Cho đến giờ, 2 đứa rất ít bệnh, khi bệnh thì cũng chỉ bị bệnh vặt như nóng sốt, ho, sổ mũi. Em cũng ít khi dùng thuốc mà chỉ cho uống hạ sốt khi trên 38,5 độ, cách 6h lại đo nhiệt độ để xem có cần cho uống hạ sốt tiếp hay không, thường không quá 2 ngày là con hết. Ho, sổ mũi thì em cũng chỉ thường xuyên rửa mũi cho con bằng nước muối sinh lý, thường là con sẽ tự khỏi trong 1 tuần. Hồi còn ở bên Pháp hay có đợt dịch bệnh mùa đông, con đi nhà trẻ cũng bị lây ói - tiêu chảy thì bác sĩ cũng chẳng cho thuốc gì ngoài dung dịch bù nước & điện giải. Nói túm lại em rất ít khi phải cho con uống thuốc. Thấy con mạnh khỏe em cũng không mong muốn gì hơn :)



2. ĂN UỐNG


Như đã chia sẻ ở trên, em không đặt nặng vấn đề cân nặng nên em không ép ăn & cũng không đút ăn. Khi thấy con có thể tự cầm muỗng là em cho tự xúc hoặc bốc, ăn được bao nhiêu thì ăn. Em chỉ cần con ăn mỗi thứ một ít nhưng đủ chất, không cần con ăn nhiều nếu con không muốn. Đến giờ ăn là các con phải ngồi ngay ngắn vào bàn, ăn xong (là khi con quyết định không ăn nữa chứ không phải là khi ăn hết phần) mới được chơi hoặc làm việc khác. Em từng chứng kiến cảnh ba mẹ/người làm dùng iPad để dụ con xem rồi đút con ăn cho dễ, hoặc chạy vòng vòng theo đút con ăn. Có thể các bé đó ăn được nhiều hơn, cân nặng tốt hơn nhưng sẽ không có tính tự lập & tính kỷ luật. Không có gì là đúng hoặc sai hoàn toàn nhưng em ưu tiên phát triển cho con về tính tự lập & tính kỷ luật hơn là chú trọng vào cân nặng. Một câu chuyện khác về chuyện ăn uống là dì em lúc nuôi 2 con thì đều ép ăn cả 1 tô đầy (dĩ nhiên là nấu bằng tất cả tình thương của người mẹ). Bữa ăn luôn có tiếng quát tháo của dì, thậm chí những cái tát vì con ngậm mà không chịu nuốt, có nước mắt của cả con lẫn mẹ. Thậm chí có lần đứa nhỏ chạy giỡn ngay sau khi ăn nên ói hết ra ngoài, thế là dì xót công xót của mắng con, sau đó ép nó ăn lại 1 tô khác. Hậu quả là đứa con trai lớn hầu như không có niềm vui ăn uống, đứa nhỏ là con gái thì phát phì. Khi ăn uống trở thành gánh nặng cho cả mẹ lẫn con thì có lẽ phương pháp đó có gì đó không ổn & cần phải thay đổi ngay trước khi quá muộn.



Trừ các món cay, em cho con thử tất cả các món cho biết mùi vị, mặn ngọt, Tây ta, thậm chí cả món Nhật hoặc thức ăn nhanh. Vậy nên cả bé 5 tuổi & bé 3 tuổi đều có thể tự xúc sushi ăn ngon lành, súp miso, phô mai, pizza, khoai tây chiên, phở, cơm nước tương, trứng chiên, hột vịt lộn... 2 đứa đều ăn được. Bánh kẹo, sôcôla, kem, snack... em cũng không cấm nhưng chỉ cho ăn hạn chế & ít khi cho ăn vặt để đến giờ ăn con còn biết đói & tập trung ăn món chính. Tráng miệng con thường được ăn sữa chua, flan, trái cây... đôi lúc con không muốn ăn tráng miệng em cũng không ép. Chỉ có nước có ga, cà phê, bia rượu là em không muốn cho bé thử, nhưng con cũng đã được uống đủ loại sữa, nước trái cây, sinh tố, trà sữa, trà đào... dĩ nhiên nước lọc & sữa vẫn được ưu tiên nhất.



(Đính kèm bài viết này là hình 2 bé siêu mỏng nhưng siêu quậy nhà em :D Viết đến đây em cũng hơi buồn ngủ rồi nên nếu các mẹ quan tâm thì mai em sẽ viết tiếp về vấn đề ngủ, chơi, học & phát triển cảm xúc của con nha!)


webtretho