Mình đang cực kỳ bế tắc vì lựa chọn của mình dành cho con mà k biết phải làm sao các mẹ ạ. Mình mới có bé thứ 2, nhưng k hiểu vì áp lực hay vấn đề j mà mình k cảm thấy chăm con , yêu thương con như đứa đầu. Lúc nào mình cũng thấy có lỗi với con vì điều đó. Đến cả ti mẹ mình cũng k thấy thèm cho con ti như hồi đầu. Lần đầu làm mẹ mình đa x lo lắng vì con k ti mẹ vì ngực mình con khó ngậm ti. Vậy mà đến đứa thứ 2 mình thấy nó quấy là có ý định cho ti bình ngay. Mọi thứ sai càng sai khi mình cho con ti bình đến nay 4 tháng rồi. Con vẫn bú đều nhưng thực sự mình thấy bất cập mọi thứ khi lựa chọn cho con ti bình kiểu này. Sữa k đựpc tươi ngon, mẹ thì mất thời gian. Đi đâu cũng bất tiện. Mỗi lúc mình nhiều việc dồn vào thì lại cáu gắt con cái với chồng. Mình biết tất cả chỉ vì mình có quá nhiều việc mà thời gian hút rồi cho con ti bình rửa bình này nọ đã mất bao nhiêu tg của mình rồi. Giờ luyện cho con ti mẹ , con k chịu. Mình k biết làm cách nào nữa. Haizz. Có mẹ nào tư vans cứu mình với. Mà sao mình tệ vậy chứ, mình lựq chọn sai mà giờ lại cáu gắt, mắng mỏ con, con k được mình nhẹ nhàng âu yếm như ngày đầu làm mẹ. Mình k biết có phait mình bị trầm cảm sau sinh k nữa.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1