Em vừa đi khám nhà bác sỹ Kha Thị Trâm về các mẹ ạ! Bây giờ mới được thở phào nhẹ nhõm sau hơn 1 tuần lo lắng. Em chậm kinh hơn 2 tuần rồi, đầu tiên thử que 1v đậm 1v mờ, e đi SA vẫn chưa thấy con đâu. Sau gần 1 tuần e thử lại lên 2v e lại đi SA cũng ko thấy thai. Cách đây 3 hôm e ra máu nâu nhưng ko đau bụng, e lo quá chỉ sợ CNTC, hôm qua đi xét nghiệm máu thì chắc chắn có thai r, nhưng SA vẫn ko thấy con vào tổ. Tối về e bị ra máu tươi khoảng 2 đốt tay. Lo gần chết ko biết thế nào. Bạn e mách qua nhà bác Trâm khám. Hôm nay bảo chồng đèo đi, may quá con vừa vào tổ rồi. Mới được 4 tuần các mẹ ạ. Bé tí. Bác Trâm bảo may là nó vào tổ rồi và phát triển bình