Cam chịu mang tiếng xấu là bà mẹ nhẫn tâm bỏ rơi con trong suốt ngần ấy năm, nhưng người mẹ khắc khổ ấy vẫn chọn cách im lặng chỉ vì 3 chữ “nghĩ cho con”.



Hoàn cảnh thương tâm của ông bố Hữu Nghị gà trống nuôi hai con bại não đã lấy được nước mắt và khơi gợi lòng trắc ẩn của rất nhiều người. Thực ra đây không phải là lần đầu tiên người ta biết về anh. Câu chuyện ông bố cho hai con vào lồng sắt, rong ruổi đi khắp các nẻo đường bán kẹo dạo đã nhận được rất nhiều sự chia sẻ của mọi người từ giữa năm 2016. Câu chuyện ấy càng nhận được sự thương cảm sâu sắc hơn từ nhiều người khi ông bố này tiết lộ chính người vợ đã đang tâm bỏ anh và con. Sau khi thông tin này được truyền đi, vô vàn sự giúp đỡ cũng đã đổ về. Từ chỗ hoàn cảnh khó khăn, anh được lên mặt báo và dần có chút tiền đủ để lo cho các con.



Gọi là chút đỉnh nhưng trong số tiền thực được tiết lộ từ nhiều nguồn, con số ấy cũng phải lên đến hàng trăm triệu. Với số tiền ấy đủ để anh có thể bắt đầu làm một điều gì đó để thay đổi cuộc sống của hiện tại hơn là đưa con bệnh tật rong ruổi trên khắp nẻo đường để mưu sinh.



Mới đây, trưa ngày 18-5, trong cuộc gặp mặt vợ với sự chứng kiến của báo giới, người ta bắt đầu chất vấn tất cả những nghi ngờ về sự lọc lừa của ông bố đáng thương này. Lật lại tất cả những chuyện xưa, từ việc anh đem vợ ra để mưu cầu sự thương hại của người đời cho đến việc tiếp tục cho con rong ruổi ngoài đường… Tất cả đều được anh trả lời rất xúc tích và có phần nhanh trí.



Đầu tiên, anh lấy cớ muốn cho con ra ngoài thoải mái, con thích như thế để biện minh cho lý do vì sao không cho hai con một cuộc sống tốt hơn mà lại tiếp tục mưu sinh theo con đường cũ.



Sau đến chuyện ruồng rẫy và đánh đập vợ, anh chỉ ngậm ngùi như tiếc thương “do báo chí đưa tin sai, anh chỉ nói là vợ chồng ly dị”. Cho đến khi những bằng chứng về tấm bảng "Vợ bỏ 2 con tật nguyền", thì anh lại cho rằng đấy là do thất học, không hiểu nội dung nên dùng luôn tựa đề của một bài báo để dán lên đẩy của hai con khi đi bán.



Cả hai hành vi, dùng danh nghĩa bị vợ bỏ rơi và đưa hai con đi mưu sinh bằng đồng tiền mình kiếm được, dường như anh Nghị đã đạt được mục đích của mình trong một mưu toan lớn hơn chuyện cầu xin sự giúp đỡ, điều mà có lẽ cho đến giờ phút này, chẳng cần nói ra ai ai cũng đều hiểu.



Vậy nên, nói đến đây, chi tiết anh lên sân khấu hát mà không có nổi một chiếc áo để mang thì cũng đủ hiểu tâm địa của người cha, người chồng này ra sao rồi!



Chỉ thương cho người mẹ, người phụ nữ kham khổ chịu tiếng ruồng bỏ con. Đáng ra nhờ câu nói “làm vậy vì mưu sinh để lo cho con”, anh đã có thể đã xui khiến chị phải im lặng đến cùng để đạt được mục đích. Nhưng cái lợi trước mắt đã làm anh quá mù quáng và đẩy sự việc đi quá xa sự thật. Chị, người mẹ vẫn đau đáu cố chữa bệnh, kiếm tiền để đủ điều kiện đón con về đã bị người đời chửi rủa, kẻ bao vây đòi đánh, gia đình bị phỉ nhổ chỉ vì chồng nỡ lòng gieo tiếng oan. Bao tháng qua, người mẹ ấy đã phải chịu đựng, nuốt nước mắt vào trong chỉ vì 3 chữ “nghĩ cho con”. Nhưng đó là khi con sống với người bố của trước đây, người cùng chị nuôi con tật nguyền chứ không phải đổi tâm tánh sinh ra đánh đập vợ và là kẻ bẻ hướng dư luận để họ tin chị là người mẹ tồi tàn. Chưa kể đến chuyện anh đưa hai con ra làm phương tiện để mưu cầu, trục lợi từ thiện, chỉ riêng những chuyện bịa đặt về vợ cũng đủ để chị tin đã đến lúc một người mẹ chịu im lặng phải lên tiếng.



Cái gì phàm là sự thật cuối cùng cũng được phơi bày. Buổi gặp mặt giữa người mẹ của hai đứa con bị bại não và anh Nghị đã làm sáng tỏ tất cả những nghi ngờ của dư luận trong thời gian qua.



Các mẹ có thể tiếc cho những giọt nước mắt của mình về một số phận nhưng đừng trách ông bố Đặng Hữu Nghị. Có trách là trách đồng tiền đến với họ quá nhanh và quá dễ. Anh quá khổ, nhà lại nghèo, con mang tật nguyền. Anh không phải là thần tiên, chỉ là một ông bố, dùng cái đầu, đôi tay, đôi chân để mưu sinh nuôi các con. Thế nên, chỉ có Thánh mới bơ bơ khỏi núi tiền đang đổ về mình.



Nhưng công bằng mà nói, xét về một góc độ của người cha, ít nhất anh cũng đã làm tốt trách nhiệm của mình. Những đứa con được anh chăm lo tử tế, áo quần sạch sẽ, không đánh đập hành hạ và các con anh cũng rất quấn bố.



Chỉ buồn nhất cho những đứa trẻ, vốn đã gánh hết thiệt thòi về phần mình vẫn không có được diễm phúc làm con của một người bố tử tế hơn. Rốt cuộc, sự giúp đỡ của mọi người cũng chỉ đem đến cho các con thêm một nỗi bất hạnh mang tên tan vỡ. Mẹ ly hôn, bố bị vạch mặt và một cuộc đời vô định phía trước…



Xem thêm các bài viết liên quan:


Người cha nuôi 2 con bị bại não xin lỗi các mạnh thường quân


Nhìn cách hai con quấn bố, tôi vẫn tin anh chứ không phải lời đồn về điều tồi tệ anh đã làm với vợ


Vụ "đấu tố" ông bố nuôi 2 con bị teo não: người cho tiền từ thiện vô tội vạ mới là người sai vì...



Xem clip:Người cha bán kẹo nuôi 2 hai con teo não ở Sài Gòn



http://www.webtretho.com/video/wp-content/uploads/sites/43/2017/05/rOfcP3VDf0-480x294.jpg