Em phải cắt bỏ một bên buồng trứng vì uống thuốc tránh thai hằng ngày, các chị hãy lấy em làm gương, nhường nghĩa vụ "tránh thai" cho chồng
Các chị ơi, em buồn quá, thật sự bây giờ chỉ muốn nhốt mình trong phòng kín rồi gào khóc thật to cho đỡ tủi thân thôi.
Chuyện là tuần trước, em vừa phẫu thuật cắt bỏ một bên buồng trứng. Các chị biết đó, phụ nữ có hai cái buồng trứng với cái tử cung là quan trọng nhất để thực hiện thiên chức làm mẹ và giữ gìn tuổi thanh xuân. Ấy vậy mà em đã bị cắt mất một bên buồng trứng rồi. Không biết sau này có dễ thụ thai được không nữa. Em mới có 27 tuổi và có một đứa con thôi, em còn yêu đời lắm và muốn sinh thêm 1 đứa nữa lận.
Với lại em nghe bảo cắt buồng trứng sẽ làm giảm hormone nữ trong cơ thể người mẹ, mẹ sẽ nhanh già đi, da dẻ bị nám, đồi mồi, nhăn nheo, rồi “nước non” khô hạn nữa, chồng chán chồng chê. Đó là chưa kể sẽ cảm thấy bức bối trong người, khó chịu, hay cằn nhằn, kiếm chuyện gây gỗ với mọi người xung quanh.
Chắc các mẹ đang thắc mắc em bị sao mà phải cắt buồng trứng đúng không? Thực ra cũng không trách ai được, là tại em quá ngu. Lấy chồng về em sinh ngay một đứa, định làm luôn đứa nữa cho xong nghĩa vụ rồi mới tập trung làm kinh tế nhưng chồng em lại bảo thôi từ từ, kế hoạch vài năm nữa đã cho ổn định rồi hẵng sinh tiếp. Nghe ổng nói bùi tai nên em gật đầu đồng ý. Ban đầu, em bắt chồng dùng bao cao su (BCS). Lâu dần ổng bữa nhớ bữa quên, có hôm hộp BCS hết nhẵn mà ổng lười mua, cứ thế mà “chiến”. Em sợ quá nên thôi tự thân vận động cho chắc ăn, chuyển qua uống thuốc tránh thai hằng ngày.
(Ảnh minh họa)
5 năm nay em vẫn duy trì việc làm này để rồi cảm thấy thường xuyên đau tức vùng bụng dưới, ban đầu em chủ quan nên không đi khám. Mãi cho đến khi khối u to dần, em đi khám bác sĩ nói em bị u nang buồng trứng nặng do hậu quả của việc uống quá nhiều thuốc tránh thai trong thời gian dài. Nang khá to, lấn át buồng trứng bên trái nên để loại bỏ nó hoàn toàn buộc mổ cắt luôn cả buồng trứng bên trái này đi. Hậu quả là giờ em vừa đau đớn, sụp đổ tinh thần mà lại còn ảnh hưởng đến cơ thể và cả một phần khả năng sinh sản sau này nữa.
Các mẹ thấy tai hại chưa? Em thì từ nay xin chừa, sợ thuốc tránh thai nhất trên đời. Cho nên em khuyên các mẹ từ nay đừng lạm dụng thuốc tránh thai nữa nha. Tại sao phụ nữ chúng mình vừa phải làm việc nhà, buôn bán, đi làm kiếm tiền, mang thai, sinh con, lại còn phải kiêm luôn cả nghĩa vụ kế hoạch hóa gia đình này nữa? Phụ nữ với nam giới bình đẳng mà, sao trách nhiệm này lại đè lên vai chị em mình? Còn bọn đàn ông suốt ngày chỉ biết sung sướng, tận hưởng mà thôi, có sơ hở gì xảy ra chẳng hạn như vỡ kế hoạch thì lại gào lên bực tức, lạnh nhạt các thứ... Nghĩ mà vừa tức vừa tủi thân.
Như trường hợp của em đó, giờ bị cắt phăng mất một bên buồng trứng rồi, chỉ biết nằm nhà mà suy nghĩ, buồn bã, khóc lóc. Còn chồng thì vẫn đang tung tăng ngoài kia, chả biết mấy giờ về, chả biết có khi nào chán cơm mà đi tìm phở không nữa.
Phẫu thuật cắt bỏ u nang buồng trứng(Ảnh minh họa)
Từ nay phải quyết tâm bắt chồng kế hoạch hóa thay vợ mới được. Vừa bảo vệ mình vừa để cho các anh chồng nếm trải bớt những khó khăn của vợ. Qua tìm hiểu, em có biết được khá nhiều cách hay ho để tránh thai cho đàn ông đấy các mẹ! Một số cách thông dụng đó là:
-Xuất tinh ngoài: Đây là biện pháp khá đơn giản, không tốn chi phí nhưng các vợ chồng nên cân nhắc vì rất dễ thất bại. Bởi bình thường các bố chưa xuất tinh vẫn có rất nhiều tinh trùng tồn tại rải rác ở dương vật có khả năng khiến mẹ mang thai như thường.
-Sử dụng BCS: Theo cá nhân em thấy thì biện pháp này an toàn, lành tính nhất cho cả bố lẫn mẹ.
-Thắt ống dẫn tinh: Chỉ cần mất vài trăm ngàn đến vài triệu (tùy từng cơ sở thực hiện) mà chồng có thể tạm thời triệt sản, tránh có con hiệu quả. Việc thắt ống dẫn tinh này chỉ diễn ra nhanh gọn trong vài chục phút đồng hồ, không hề ảnh hưởng đến khả năng ham muốn nên các anh chồng không việc gì phải lo hết nha. Khi nào muốn sinh con tiếp thì đi nối lại. Tuy nhiên, không nên thắt quá lâu nếu bố vẫn còn muốn có con (vì biện pháp này được khuyến khích áp dụng với đàn ông không có ý định có con nữa).
Thắt ống dẫn tinh ở nam giới(Ảnh minh họa)
-Ngưng quan hệ trong những ngày có nguy cơ thụ thai cao: Cách này cũng khá hay nhưng chỉ áp dụng được với các gia đình nào mà vợ có chu kỳ kinh nguyệt ổn định, biết cách tính vòng kinh chính xác.
Các mẹ nên yêu quý lấy bản thân mình ngay từ hôm nay. Và ghi nhớ một điều rằng đàn ông bản lĩnh, yêu thương vợ là phải tự giác mua BCS, tự giác đeo vào người, tự giác đi thắt ống dẫn tinh thay vì bắt vợ uống thuốc tránh thai ngày này qua ngày khác để rước bệnh tật vào người.
Đợt này thấy em rước bệnh tật vào người, mổ xẻ, cắt buồng trứng cũng chỉ vì những viên thuốc tránh thai tưởng chừng vô hại kia, chồng em ân hận vô cùng, ổng quyết tâm dùng BCS thật nghiêm túc, đợi khi nào em khỏe hoàn toàn sẽ “thả” để sinh bé thứ 2, rồi sau đó ổng đi thắt ống dẫn tinh luôn. Hy vọng là mọi thứ sẽ trơn tru chứ em lo lắm.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1