Hôm qua mình về quê chồng thấy ở đó mọi người đang xôn xao vụ bé gái 8 tháng tuổi tiêm thuốc bị chết. Chả biết thực hư thế nào, mình hỏi nhỏ em chồng thì nó share cho đoạn facebook của mẹ có nick Nguyễn Hồng Loan.



Mẹ này chia sẻ cụ thể về cái chết thương tâm của con trên trang cá nhân nguyên văn như này:



“Khuya ngày 28.01.2017 gia đình chúng tôi có đưa bé Trần Ngọc Như Ý đến bệnh viện đa khoa khu vực Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định vì bé bị sốt nhẹ. Khi đưa đến bệnh viện tình trạng sức khỏe của bé vẫn bình thường, vẫn cười với mẹ.



Khi đang đợi bác sĩ khám thì bé vẫn đang bú mẹ, bác sĩ hỏi bé bú xong chưa để cho bác sĩ khám. Khi được bác sĩ khám xong gia đình bé có hỏi tình trạng sức khoẻ của bé như thế nào thì bác sĩ trả lời là bé ổn không sao hết.



Sau đó bác sĩ ra y lệnh cho y tá chích thuốc cho bé là 2 mũi. Sau khi chích thuốc người bé trở nên tím tái... và dần yếu đi. Gia đình hoảng hốt kêu y tá và bác sĩ. Khi bác sĩ đến thì tiếp tục ra y lệnh chích cho bé 3 mũi nữa.



Vì không tìm được ven nên đã bác sĩ chích trực tiếp vào đùi bé. Gia đình vô cùng lo lắng và chỉ còn biết trông chờ vào bác sĩ.



Khi chích tổng cộng 5 mũi thì bé đã ra đi mãi mãi ngay tại giường bệnh. Trước đó bé vẫn khoẻ mạnh. Ngay sau bé mất, y tá và bác sĩ đã bỏ đi ngay lập tức không một lời giải thích nguyên nhân cái chết của bé.



Đến trưa ngày 29.1.2017, giám đốc bệnh viện là bác sĩ D.V.H có hẹn gia đình để nói chuyện rõ vụ việc với sự có mặt đông đủ của bác sĩ trong bệnh viện nhưng lại không có sự góp mặt của hai y tá và bác sĩ điều trị bé.




Bé Như Ý đã tử vong sau khi tiêm văc-xin tại địa phương



Khi gia đình muốn biết rõ nguyên nhân cái chết của bé thì giám đốc bệnh viện lại trả lời rằng bé đã bị bệnh nặng trước khi đưa đến bệnh viện... Vậy tại sao trước đó gia đình không hề nhận được quyết định chuyển lên tuyến trên vì quá khả năng hay không thể điều trị được của bệnh viện? Bệnh viện vẫn chữa trị tiêm thuốc bình thường đến khi chết người thì là lại bảo là bệnh nặng?



Gia đình chúng tôi vô cùng ngỡ ngàng trước câu trả lời hết sức vô lý như vậy. Và những sự việc xảy ra lúc bé nhập viện được đảo ngược hoàn toàn sau lời kể từ bác sĩ L.Q.T (bác sĩ điều trị bé) kể lại cho các bác sĩ cũng như giám đốc bệnh viện nghe.



Nếu bệnh nặng thì đã không thong thả tiêm 5 mũi thuốc vào đứa bé 8 tháng tuổi mà phải lập ngay hồ sơ gửi đi và gia đình ký cam kết rồi. Còn diễn biến bất ngờ trong quá trình điều trị nguy hiểm đến tính mạng bé thì gia đình cũng phải được biết, được quyết định theo hướng dẫn bác sĩ chứ không thể nào đang khỏe sau đó chích thuốc rồi chết rồi bị bệnh nặng?



Khi gia đình có hỏi với một bệnh nhi còn quá nhỏ như vậy có chịu nổi cùng lúc 5 mũi thuốc vào người như vậy không, thì giám đốc bệnh viện nguyên bác sĩ D.V.H trả lời với người nhà chúng tôi rằng không trả lời được câu hỏi đó. Nếu muốn biết câu trả lời thì mời pháp y khám tử thi bé rồi trả lời.



Thử hỏi bác sĩ không biết được bé có thể chịu 5 mũi đó hay không vậy tại sao lại chích vào người bé như vậy mà không hề test thử thuốc cho bé rồi 30 phút sau mới được chích trực tiếp vào người bé trong vòng 1 tiếng đồng đưa bé đến bệnh viện và được chích thuốc như vậy mà bé đã ra đi.



Khi gia đình muốn biết bệnh viện đã chích những thuốc gì vào người bé và muốn chụp lại hồ sơ bệnh án thì một bác sĩ trong bệnh viện lên tiếng là quy định của bệnh viện là người nhà không được biết và cũng không được phép chụp lại. Liệu có bệnh viện nào như vậy không ạ?



Nếu bình thường thì không sao chứ chết người mà không được xem bệnh án hóa ra bệnh viện và bác sĩ có thể tùy ý sinh sát con người mà không ai có quyền xem?



Đến ngày 14.02.17, gia đình vẫn chưa gặp được bác sĩ điều trị bé là bác sĩ T và cũng không biết được nguyên nhân cái chết của bé.



Giám đốc bệnh viện trả lời với người nhà rằng muốn biết thì đào bé lên cho pháp y khám tử thi. Thử hỏi gia đình nào làm được điều đó khi bé đã an nghỉ và chôn cất đã được 15 ngày. Vậy sao không khám nghiệm xét thử khi bé còn ở tại bệnh viện mà chờ chôn cất được 15 ngày rồi đòi đào mộ lên.



Hẹn gia đình chúng tôi hết lần này đến lần khác để giải thích cái chết của bé và đến nay đã được 15 ngày. Thiết nghĩ có thể chúng tôi không quy tội hay làm gì được do chưa đủ bằng chứng. Nhưng con người có nhân tính ít nhất sẽ có lời nói cách xử sự khác trước cái chết của bệnh nhân của mình.



Dù làm gì thì bé cũng không về lại được với gia đình nhưng tôi và gia đình vẫn muốn chia sẻ câu chuyện này để những ai đang đặt hết niềm tin vào bác sĩ cũng nên suy nghĩ lại. Và những bác sĩ - người nắm giữ tính mạng của nhiều người hành động có tình người hơn.



10, 20 năm nữa mọi chuyện sẽ chỉ còn là câu chuyện kể cho biết. Nhưng nếu gia đình của chính những bác sĩ trong cuộc có người cũng ra đi như vậy thì họ mới hiểu được hết nỗi đau, mất mát mà gia đình tôi đang trải qua.



Còn rất nhiều tình tiết cho thấy sự vô tâm, vô trách nhiệm của bác sĩ T. trong lúc điều trị bé, để mặc cho y tá làm trong lúc bé trở nên nguy kịch như vậy. Bác sĩ trực phòng cấp cứu lại không có ở phòng cấp cứu phải đi tìm bác sĩ. Thử hỏi có bệnh viện nào trực phòng cấp cứu mà như vậy không ạ?



Ngành nghề nào cũng vất vả vô cùng, nhà nhà nghỉ ngơi bác sĩ phải túc trực vật lộn với ca bệnh khó chúng tôi hiểu. Nhưng đạo đức và trách nhiệm là do mình chọn, trốn tránh được pháp luật chứ không trốn được lương tâm mình.


Mong mọi người và lãnh đạo sở y tế hãy mang lại sự công bằng cho tính mạng của bé. Mong vị bác sĩ điều trị con tôi sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi việc được bình an trong tâm mà tiếp tục làm việc.



Chết người là do bệnh nặng không phải do mình vô tâm hay bất tài mà. Tôi mong là như vậy. Mong con gái sớm được siêu thoát, gia đình vẫn sẽ luôn nhớ, hướng và dõi theo con. A Di Đà Phật”.






Sau khi chia sẻ, rất nhiều người đã vào facebook của chị này để bày tỏ sự bất bình với đội ngũ y bác sĩ nhưng thật hư thế nào thì vẫn chưa có được câu trả lời chính thức. Em nghe mấy người hàng xóm nhà chồng em kháo rằng ông Sơn - Phó giám đốc bệnh viện đa khoa khu vực Phú Phong nói khi vào viện, bé Như Ý đang bị viêm phổi nặng, bác sĩ có sơ cứu nhưng chưa kịp chuyển viện lên tuyến trên thì đã chết.



Với tình hình này, chờ cho đến khi mọi chuyện được sáng tỏ thì cũng một lần nữa lại làm dậy sóng lòng lo lắng trong các bố mẹ về tình hình khám chữa bệnh cho con hiện nay. Hôm trước, em đưa con đi khám cũng vậy. Bác sĩ đề bảng là Thạc sĩ, bác sĩ gì mà có một đứa bé bị sốt co giật cũng lóng ngóng không biết xử lý sao. Ổng sợ thằng bé này chết tại phòng khám nhà ổng thì ổng mang họa hay sao mà xua đuổi hai mẹ con người ta ra ngoài bắt taxi đi bệnh viện liền liền ấy. Trong khi đó, ổng chỉ chỉ đạo y tá vào chườm khăn nóng rồi đặt thuốc nhét hậu môn, xong là phủi tay, bảo người ta đi ra ngoài liền.



Em cũng đưa con đi khám chỗ này cả năm nay, cứ tin tưởng bác sĩ hàm vị to sẽ cao tay. Nhưng hôm đó chứng kiến vụ việc là mất hết lòng tin. Chí ít, bác sĩ không chắc tay nghề mình giỏi để xử lý mấy vụ cấp cứu như thế thì cũng phải có lòng tốt, chăm sóc đứa bé đàng hoàng cho đến khi nó ra xe taxi chứ. Thiệt là hết nói nổi mấy bác sĩ bây giờ luôn! Bởi vậy, cho con đi khám bác sĩ nào là mẹ phải nhớ mấy điều này:



Bác sĩ phải thường xuyên theo dõi sức khỏe của con



Việc cho con đi khám ở một bác sĩ cố định rất có lợi nếu như con bạn hợp với bác sĩ ấy. Như thế, mỗi lần bé tái khám lại, khỏi phải trả lời tiểu sử bệnh từ đầu. Theo dõi bệnh bé từ đầu, bác sĩ sẽ biết được tiến triển bệnh của bé, sức khỏe thể chất của bé… và mẹ cũng linh động hỏi thăm về tình trạng của con.



Bác sĩ ít kê thuốc kháng sinh



Việc lạm dụng kháng sinh sẽ khiến trẻ hết bệnh nhanh hơn bình thường, nhưng lại gây hệ quả lâu dài, khiến vi khuẩn nhờn thuốc, kháng thuốc ngày càng nhiều. Điều này sẽ khiến cho việc chữa trị bệnh cho trẻ sau này càng khó khăn, thậm chí là vô phương cứu chữa vì không đáp ứng kháng sinh đặc hiệu. Việc chọn một bác sĩ đủ tin cậy, kê thuốc đúng bệnh, đúng liều và không lạm dụng kháng sinh sẽ khiến mẹ yên tâm hơn rất nhiều trong việc bảo vệ sức khỏe của con.



Bác sĩ yêu quý trẻ



Dù là bác sĩ nhi nhưng không phải bác nào cũng yêu quý trẻ và được trẻ yêu quý. Vẫn có những bác sĩ dù khám cho bệnh nhi nhưng không dịu dàng, ân cần, không vui vẻ nhiệt tình… chỉ đơn thuần là khám - kê đơn - cho thuốc. Vì vậy, mẹ nên chọn cho bé một bác sĩ vừa giỏi, vừa dễ thương lại yêu trẻ thì bé sẽ dễ hợp tác hơn.



Chịu trao đổi với bé và mẹ



Bác sĩ kiệm lời, khó tính và không chịu mở miệng trả lời những câu hỏi, thắc mắc của mẹ thì tốt nhất là nên tìm người khác. Không thiếu bác sĩ giỏi đâu các mẹ, nên đừng cứ quỵ lụy theo mãi một một bác mà thấy không hài lòng.



Chọn đúng bác sĩ



Trong trường hợp của bé Như Ý ở trên, có thể là do bé đã không gặp đúng bác sĩ đủ giỏi và có tâm. Đây là trường hợp rất đáng tiếc và cũng là bài học lớn cho bố mẹ. Việc chọn đúng bác sĩ đủ tầm và đủ tâm sẽ quyết định rất lớn đến tình trạng sức khỏe con, nhất là những lúc bé cấp cứu.



Một vài chia sẻ với các mẹ sau khi nghe về vụ bé 8 tháng tuổi ở quê chồng mình bị chết sau khi tiêm thuốc. Mong rằng sẽ không có cái chết thương tâm nào liên quan đến chuyện này nữa. Cầu mong con sớm siêu thoát!


Xem thêm bài viết liên quan tại đây:


Nghệ An: Bé gái chết bất thường trong trường mầm non


Căn bệnh phụ nữ giết chết bé gái trong đau đớn, ai có con gái đừng bỏ qua những dấu hiệu nguy hiểm này!


Sốc: TP.HCM một loạt trẻ đang nằm chờ chết và sống thực vật vì sai sót chết người của các mẹ với căn bệnh vô phương cứu chữa


Xem thêm clip: Hướng dẫn mẹ cách vỗ hơi cho bé hết chướng bụng


http://www.webtretho.com/video/wp-content/uploads/sites/43/2016/11/LymtEryzcf-480x259.jpg