Bé nhà mình 8 tháng vẫn chưa bò, chỉ nằm xoay tới xoay lui rồi cười suốt ngày. Lúc đó mình cũng sốt ruột lắm, đặc biệt là lúc lên hội nhóm thấy bé nhà người ta cùng tháng đã bò khắp nhà. Mình có đọc một bài chia sẻ về khi nào trẻ biết bò khá chi tiết, trong đó nói là khoảng 6-10 tháng đều là bình thường, quan trọng là con có đang tiến bộ dần không chứ không phải đúng một mốc cố định. Bài đó còn nói về mấy dấu hiệu nhỏ trước khi bò mà mình không để ý, đọc xong mới nhận ra con mình cũng đang có vài dấu hiệu đó rồi. Tới gần 9 tháng thì bé bắt đầu bò, hơi muộn hơn các bé khác nhưng giờ nghĩ lại thấy cũng không cần lo nhiều như vậy.

