Con gái sinh nở, một nách 2-3 đứa con, may mắn nhất là có mẹ ruột kề cận, đỡ đần.
Mới đây, thấy Lê Dương Bảo Lâm viết trên tường nhà một câu ngắn gọn: "Bà ngoại sáng nói... đứa nào đẻ nữa tao bỏ nhà tao đi nha tụi bây." ai cũng hiểu chàng diễn viên hài chỉ muốn bông đùa một chút với câu nói của mẹ vợ thôi. Nhưng nhìn ảnh đính kèm, thấy ba bà cháu sáng sớm đã “một nách hai cháu” ai cũng bày tỏ quý mến bà bởi tấm lòng thương con, thương cháu.
Ảnh từ FBNV
Thật ra, qua những chia sẻ của mình trong các clip trước, Dương Lâm đã nhiều lần bày tỏ sự biết ơn đối với mẹ vợ. Anh cho biết, nhà có 3 nhóc tì chỉ cách nhau ít năm tuổi thật sự vất vả cho Quỳnh Quỳnh lẫn mẹ vợ. Nếu không có sự kề cận, giúp sức rất tận tụy của bà ngoại thì chắc chắn cả anh và vợ sẽ không thể xoay sở nổi với các con hãy con nhỏ tuổi, nay đau, mai ốm.
Thương bà ngoại xót con, thương con hệt như các bà, các mẹ ở quê, nhiều cư dân mạng cũng tràn vào dành lời ngưỡng mộ và động viên bà.
Ảnh từ FBNV
Bản thân nam diễn viên cũng rất thấu hiểu sự vất vả của Quỳnh Quỳnh trong giai đoạn này nên thường xuyên viết lời cổ vũ, động viên vợ dù đang phải công tác xa nhà. Mới đây, anh còn bày tỏ: “Hôm nay anh bào sức của em Quỳnh Quỳnh và 3 con... thêm bà ngoại nữa... thôi kệ gia đình mình rán nha... để có 1 cái NOEL ý nghĩa... hôm qua em vừa không ngủ... hôm nay lại thêm 1 ngày... trúng gió luôn rồi... 3 con thì ngủ gà ngủ gật... ba xin lỗi nay gia đình mình lại ở xa nhau.... lúc nãy trên đường về ba vừa thu âm lip của mẹ con hôm qua.... sao mà thương quá... mẹ tụi con vô đisss ... Quỳnh Quỳnh mãi đỉnh.”
Ảnh từ FBNV
Trước đó, trong livestream mà Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ,, người nhà phải nhận về lời bình luận không hay. Sau đó, anh có than với Quỳnh Quỳnh: “Bà kia vào comment kêu sao diễn viên gì mà đẻ như gà, vịt vậy.” Lúc này, vợ Lê Dương Bảo Lâm mới đáp lại: "Mới có 3 đứa chứ bao nhiêu, làm như người ta không phải con người vậy trời. Nhiều người đẻ cả chục thấy sao hay vậy, người ta đẻ có 3 đứa lại kêu đẻ nhiều.”
Thấy vậy, Lê Dương Bảo Lâm mới vào khích lệ vợ: "Đấy, làm như là đẻ 13 đứa vậy đó phải không Quỳnh? Người ta đẻ, người ta nuôi con đàng hoàng chứ đâu có bỏ lăn lóc đâu".
Cũng có mặt ở đó, mẹ Quỳnh Quỳnh tỏ vẻ phật ý với lời chê trách của dân mạng. Bà nói vào, có ý bênh: “Nhỏ kia nó 37 tuổi đẻ 5 đứa con, 5 đời chồng, đằng này nhà người ta mới có 3 đứa mà cứ quở hoài.” Được lời như cởi tấm lòng, Quỳnh Quỳnh cười to: “Đấy, ngoại bênh con, bênh cháu dữ lắm, ngoại chửi người ta luôn.”
Ảnh từ FBNV
Việc nhà nào sinh bao nhiêu đứa con, nhà kia nuôi dạy con thế nào là chuyện vợ chồng họ tự quyết với nhau tùy vào điều kiện kinh tế và hoàn cảnh gia đình (Tất nhiên, không tránh khỏi những chuyện vỡ kế hoạch) thì bây giờ lại trở thành đề tài bàn tán, lời ra tiếng vào của một bộ phận cư dân mạng. Một bà mẹ sinh nhiều con, điều đáng ra cần được chúc phúc lại bị người độc miệng ví von như “cái máy đẻ”. Những gia đình nổi tiếng, sinh nhiều con càng trở thành đề tài dè bĩu không đáng có của những anh hùng bàn phím tự xưng theo chủ nghĩa đạo đức.
Mà có phải nhiều nhặn gì cho cam. Sinh 3 hay 4 đứa con nhưng nuôi dạy tốt trong điều kiện vật chất hiện có của gia đình và tình yêu của cha mẹ thì vẫn còn hơn khối người chỉ 1 đứa con cũng không thể trọn vẹn trách nhiệm mà đùn đẩy từ cha, qua mẹ, có đúng các mẹ?
Việc nhằm vào các bà mẹ sinh nhiều con để nói gièm, bởi vậy mà trở nên một hành vi ức hiếp xấu xí trong văn hóa mạng.
Nếu nhìn xa hơn, các mẹ sẽ thấy sinh nhiều con, trước mắt cực thật đấy nhưng khi con còn nhỏ hay khi cha mẹ về già có nhiều thứ không gì sánh được. Cha mẹ ốm đau mai này sẽ có con cái thay phiên chăm sóc. Gia đình nhiều anh chị em, con cái sẽ học cách yêu thương, san sẻ và có người cùng chơi cùng. Cái gì cũng có được mất, lựa chọn nào cũng chẳng thể hoàn hảo được. Quan trọng hơn cả việc sinh nhiều hay sinh ít là cha mẹ đủ yêu thương để nuôi nấng, dạy dỗ từng đứa con một.
Người ngoài có thể xỏ xiên đôi ba lời nhưng chẳng một phút, một giây làm thay được vai trò của người mẹ. Lời nói không hay, không mang tính xây dựng thì coi như con nước chảy trôi, tuồn tuột rồi thôi. Bận lòng quá nhiều vào những đàm tiếu cũng chẳng thể thay đổi được thực tế đã rồi. Chi bằng dùng năng lượng đó xốc lại tinh thần, lên dây cót để tiếp tục sống tiếp quãng thời gian được làm mẹ bỉm sữa: có khổ, có lo, có kiệt sức đến quạu cọ nhưng không thiếu những khoảnh khắc hạnh phúc tuyệt vời được ngắm các con thân yêu lớn lên mỗi ngày, hiểu chuyện thêm một chút.
Làm mẹ chưa bao giờ là việc dễ dàng. Làm mẹ của 2-3 hay 4 đứa nhỏ xêm xêm tuổi nhau lại càng khó. Những bà mẹ này đã phải hy sinh rất nhiều: sức khỏe, thời gian, nghề nghiệp, sự riêng tư... để có thể dành cho con những điều tốt nhất. Nếu không thể cho họ một lời khích lệ thì ít nhất đừng ném vào họ những lời chói tai.

