Khoảnh khắc chị gái lớp 4 dắt tay em nhỏ vào lớp học đã khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Cách đây mấy tháng, em có dịp đi từ thiện ở một vùng sâu vùng xa, nhờ đến đó mà trí óc mở mang được rất nhiều điều. Thực sự trước chuyến đi, em không nghĩ ở ngoài kia vẫn có nhiều trẻ nhỏ đang phải sống vất vả đến thế. Tới việc đi học tưởng chừng như quá đỗi bình thường thì để có được con chữ, các em cũng phải trải qua rất nhiều vất vả gian nan. Với không ít những em bé có hoàn cảnh khó khăn, được đến trường thôi đã là một điều quá đỗi hạnh phúc. Hôm qua vô tình đọc trên báo Thanh Niên có câu chuyện bé gái lớp 4 phải dắt theo em trai 3 tuổi cùng đến trường, thấy thương cực kỳ luôn á các mẹ.

Được biết, cô bé trong câu chuyện trên tên là Y.T, hiện đang học lớp 4A thuộc Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ (xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum). Trong một lần dắt em trai nhỏ cùng đến trường, hình ảnh của bé và em trai đã được cô giáo quay lại.

Nhà Y.T vốn có 3 anh em, anh trai lớn thì đang học lớp 6. Nói về lý do phải đưa em nhỏ cùng đến trường, Y.T cho biết bố em bận đi làm trên rẫy, mẹ lại đang ốm sốt phải đi bệnh viện. Nhà không có người lớn nhưng chẳng muốn nghỉ học, nên cô bé đành phải đưa em trai theo cùng, vừa học vừa chăm em.

hình ảnh

Khoảnh khắc này đã được cô giáo của các em quay lại. Ảnh: Thanh Niên

Cô giáo chủ nhiệm của bé gái cũng cho biết: "Y.T là học sinh rất chăm ngoan, ham học. Nếu như các em khác sẽ nghỉ, ở nhà trông em nhưng do rất ham học nên Y.T mới dẫn theo em trai đến trường." Nhìn hình dáng nhỏ bé của hai chị em từ từ bước vào trong lớp, nhiều người không khỏi xúc động. Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng với cô bé này, được đến trường chính xác là một niềm hạnh phúc lớn lao. Thế nên Y.T không muốn bỏ lỡ bất cứ ngày nào ở bên cạnh cô giáo và các bạn.

hình ảnh

Không muốn nghỉ học, chị gái đành dẫn em trai cùng đến trường. Ảnh: Thanh Niên

Trong đoạn video, em trai của cô bé theo chị vào lớp không khỏi cảm thấy rụt rè, e ngại. Chị gái đi đâu, cậu bé cũng theo sau đó. Khi chị vào lớp và về chỗ ngồi, cậu bé cũng ngoan ngoãn đi theo, sau đó ngồi yên trong lòng chị, không quấy khóc một chút nào. Nhiều người còn tinh ý nhận ra, bé trai này không có dép nên phải đi chân đất. Hoàn cảnh khó khăn nhưng ý chí vượt khó quá mạnh mẽ của những đứa trẻ này đã thực sự chạm đến trái tim của rất nhiều người. Cảm động trước sự chăm chỉ, ham học của bé gái, cô giáo của Y.T cũng dành lời khen ngợi và còn tặng cho em trai của cô bé nhiều quần áo, bánh kẹo mà các nhà hảo tâm đã ủng hộ.

hình ảnh

Bé trai ngoan ngoãn vào lớp học với chị gái. Ảnh: Thanh Niên

- Nhìn thấy thương quá, bé trai còn không có dép đi luôn kìa. Dáng vẻ nhỏ xíu đi theo chị từng bước nhìn mà muốn rớt nước mắt.

- Mình từng chứng kiến những đứa trẻ vùng sâu vùng xa đi học, muốn đến trường phải vượt qua đồi núi rồi sông suối các kiểu. Nhiều em nản, nhưng cũng có nhiều em rất ham học, ao ước được học như ao ước cho một cuộc sống tươi đẹp hơn về sau. Mỗi lần bắt gặp những câu chuyện thế này đều thương lắm luôn. Mong sao ngày càng có nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ các em.

- Hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn ham học, thực sự rất đáng tuyên dương luôn. Nhìn con người ta đi học vất vả nhưng vẫn cố gắng vầy, còn con mình đủ đầy chẳng thiếu thứ gì mà mỗi sáng cứ đến giờ gọi dậy đi học là lại nước mắt ngắn dài rồi nhà cửa um sùm hết cả lên, nghĩ mà ngại thật sự ấy.

- Chị ham học, còn em trai bé xíu mà ngoan ngoãn hiểu chuyện quá nè. Đi theo chị rồi ngồi im không có khóc quấy gì hết trơn á. Đúng là những đứa trẻ hiểu chuyện từ quá sớm thường khiến người khác không khỏi đau lòng.

- Chẳng bù cho con em cứ nghe nói đến đi học là nó khóc, giờ học lớp 2 rồi lâu lâu vẫn khóc nói không thích đi học. Sách vở đồ chơi dụng cụ học tập sắm sửa không thiếu thứ gì nên cũng chẳng biết làm sao. Nhìn những em bé này thấy quá là thương luôn ấy ạ.

Mỗi lần đọc những câu chuyện về các hoàn cảnh trẻ em khó khăn, thực sự chỉ ước rằng mình có điều kiện giúp được thêm thật nhiều, thật nhiều em nhỏ khác thôi các mẹ ạ. Trong khi những đứa trẻ cùng tuổi khác đang thoải mái học tập vui chơi, ăn uống đủ đầy thì có những đứa trẻ lại phải mạnh mẽ tự lập, buộc phải trưởng thành sớm để có thể lo toan cho chính cuộc sống của mình và người thân. Đây quả là một điều hết sức thiệt thòi với các em.

Sống trong hoàn cảnh khó khăn, mong các em sẽ được nhiều người trợ giúp và được giáo dục đúng cách. Như cô bé trong câu chuyện trên, dù còn rất nhỏ nhưng lại vô cùng ham học, thực sự rất đáng được khích lệ. Chỉ cần có đầy đủ ánh sáng của tri thức, chắc chắn con đường tương lai của em sẽ thêm phần rộng mở.