Người phụ nữ cho rằng những ai không ở trong hoàn cảnh của chị sẽ không thể nào hiểu được việc chị đang làm. Ở tuổi 33 và không mảy may nghĩ tới hạnh phúc riêng, chị cảm thấy hài lòng với điều đó.
Trên đời luôn có những người sống vì bản thân thì ít nhưng sống vì người khác thì nhiều. Bằng quan sát của mình, tôi đã gặp được những người như vậy và ban đầu thấy khó hiểu, sau dần quen và cũng không muốn hiểu bởi mỗi người có quan điểm, hoàn cảnh khác nhau. Bạn bè tôi cũng rất nhiều người như vậy, họ không hề nghĩ gì đến bản thân mà tất cả sự tập trung đều dành hết cho gia đình, người yêu và xem đó là niềm hạnh phúc.
Hôm nay đọc trên Zingnews, tôi ấn tượng với câu chuyện của người phụ nữ 33 tuổi, đến từ tỉnh An Huy. Chị mở một quán ăn nhỏ chuyên bán bánh kếp Trung Quốc - món bánh chị đã học được từ năm 19 tuổi. Doanh thu hàng tháng của tiệm bánh nhỏ khoảng 100.000 NDT (13.900 USD).
Quán bánh kếp của người phụ nữ. Ảnh Weibo
Ở tuổi 33, chị độc thân, sống tằn tiện không dám tiêu xài cho riêng mình. Chị không có nhà riêng và cho biết bản thân sẽ cố gắng mua trong tương lai. Từ trước đến nay, buôn bán có tiền nhưng dù mua chiếc áo giá bình dân chị cũng phải cân nhắc rất kỹ. Ấy vậy nhưng chị không hề buồn mà ngược lại còn thấy vui khi mua một căn hộ rộng 129 m2, một chiếc xe ô tô và tặng em trai quán ăn của mình. "Hơn 4 năm nay, tôi sống rất tiết kiệm, ngay cả mua quần áo mới cũng phải suy nghĩ", chị kể.
Khi được hỏi về chuyện kết hôn, người phụ nữ cho biết chị chưa hề nghĩ tới mà bấy lâu nay dồn sức để lo cho em trai lấy vợ. "Tôi sẽ nghĩ về bản thân sau khi em tôi kết hôn. Đám cưới của tôi có thể đợi".
Nhưng nguyên do để người phụ nữ 33 tuổi phải hết lòng vì em trai là điều ai cũng thắc mắc. Đứng trước phản ứng trái chiều của dư luận, người này giải thích ngắn gọn: “Cuộc sống của mỗi người mỗi khác. Có thể mọi người không trải qua những khó khăn như chúng tôi thời thơ ấu, vì vậy họ không hiểu được tôi cũng là điều bình thường”.
(Ảnh minh họa: lazada, Xinhua)
Trước câu trả lời không thỏa đáng này, dư luận càng thêm gay gắt. Đã có những câu hỏi được đặt ra: “Cô ấy càng cho em trai nhiều thì người em càng coi đó là điều hiển nhiên”; “Em trai cô ấy không thể làm việc hay sao? Điều này thật không công bằng cho người chị tội nghiệp”.
Vậy là suốt 12 năm, bao nhiêu cố gắng của người phụ nữ chủ yếu là để em trai có đủ đầy tài chính để lấy vợ. Chị làm việc không ngừng nghỉ, số tiền kiếm được cũng chỉ dành dụm cho em trai mua sắm tài sản.
Cũng theo Zing, vì mất cân bằng giới tính ở Trung Quốc, tỷ lệ nam nhiều hơn nữ nên các gia đình có con trai càng phải chịu nhiều áp lực hơn trong việc giúp con kết hôn. Nếu ở trong nhà, người thân không thể phụ giúp về tài chính để con trai hoặc anh trai, em trai lấy được vợ thì dễ xảy ra bất hòa.
Vào tháng 5/2022, báo Vnexpress có đưa tin về trường hợp một người đàn ông họ Vương mang 20 cuốn sổ đỏ đến trung tâm mai mối ở TP. Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc để đăng ký tìm bạn gái cho con trai. Người ở trung tâm mai mối rất sốc khi thấy ông đặt lần lượt 20 cuốn sổ đỏ lên bàn. Thế nhưng ông vội đính chính là bản thân không có ý khoe khoang, chỉ muốn chứng minh gia đình có điều kiện:
"Ông ấy nói rằng không có ý khoe khoang, chỉ muốn chứng minh gia đình có điều kiện, giọng nói rất thành ý", ông Trịnh - người ở trung tâm mai mối cho biết.
Con trai duy nhất của ông Vương 24 tuổi, ngoại hình ổn, công việc tốt nhưng vì tính khí nhút nhát nên mãi không tìm được bạn gái. Ông Vương thương con nên quyết định giúp sức bằng cách đem 20 cuốn sổ đỏ tới trung tâm mai mối, hy vọng có thể tìm được một cô gái vừa ý cho con trai ông.
20 cuốn sổ đỏ được ông Vương đem tới. Ảnh QQ
Cũng theo ông Trịnh, nhiều năm qua chuyện thách cưới của các cô gái dành cho đối tượng tìm hiểu là ngày càng cao. Các cô yêu cầu phải có nhà, có xe, công việc ổn định và sính lễ thường là 160.000 tệ (hơn 570 triệu đồng). Nếu cao hơn nữa là tăng gấp rưỡi, gấp đôi kèm theo nhẫn, vòng vàng.
Bà Giang - người lâu năm trong việc mai mối cho biết: “Nếu chàng trai có đông anh chị em, chắc chắn việc kiếm vợ không đơn giản. Nhưng nếu là con một, có ngoại hình ưa nhìn và kinh tế khá giả thì việc kiếm vợ dễ dàng hơn nhiều”.
Cho nên, người chị gái trong câu chuyện trên dốc sức làm việc, tằn tiện hết cỡ để lo cho em cưới vợ là chuyện không hề kỳ lạ. Chỉ có điều, nếu cứ nghĩ đến em trai mà không mảy may chút nào đến bản thân thì thật sự quá thiệt thòi cho chị và có khi còn làm em trai mang tâm lý ỷ lại. Chị còn không biết tự yêu thương chính mình, cứ hy sinh mù quáng như vậy thì đến lúc em trai cưới vợ xong, chị cũng không dừng lại việc cho đi vô tội vạ. Đó là chưa kể thanh xuân có hạn, hi sinh mãi đến lúc muốn lập gia đình thì đã trễ.

