Bé trai 10 tháng nuốt mảnh kiếng vỡ được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nôn ói liên tục, quấy khóc, khó chịu, nhợn ói, ói ra dịch, chảy máu miệng, thức ăn lẫn máu.

Sáng nay được một chị đồng nghiệp gửi tin này mà lo các mẹ. Nhà có con nhỏ vẫn theo sát con nhưng cũng không tránh được những vụ tai nạn ngoài mong muốn thế này. Nếu nhà chỉ có 2 mẹ con thì lúc pha sữa cũng đâu thể kè kè con bên người. Chỉ rời đi giây lát rồi quay lại chứ nào ngờ xảy ra tai nạn ngoài mong muốn như vậy.

hình ảnh

Tuổi trẻ thông tin từ BS CKII Nguyễn Minh Tiến - phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM), chiều 20/6, bệnh viện vừa cứu sống bé trai 10 tháng tuổi nuốt mảnh kiếng vỡ. Bệnh nhi là bé Đ., ngụ quận 8, TP.HCM.

Bé trai khóc ói liên tục, chảy máu miệng sau khi nuốt mảnh kiếng vào bụng. Bé được chuyển vào bệnh viện trong tình trạng nôn ói liên tục, quấy khóc, khó chịu, nhợn ói, ói ra dịch, chảy máu miệng, thức ăn lẫn máu.

Kết quả chụp X-quang cho thấy có một dị vật di chuyển trong đường tiêu hóa, đi nhanh qua thực quản, dạ dày, môn vị, xuống tá tràng…  Bác sĩ cho biết việc nội soi gắp dị vật khá khó khăn bởi vì có nguy cơ thủng ruột, dạ dày, thực quản...

Thấy bệnh nhi bớt ói và quấy khóc, ê kíp nội soi quyết định hoãn can thiệp và theo dõi tình trạng lâm sáng, đồng thời tiến hành siêu âm, X-quang bụng để theo dõi sự di chuyển của dị vật.

Trong trường hợp bệnh nhi có tình trạng đau bụng, xuất huyết tiêu hóa, thủng ruột, ê kip sẽ can thiệp phẫu thuật lấy dị vật.

Bé trai 10 tháng nuốt mảnh kiếng vỡ được cho sử dụng các loại thuốc băng dạ dày. Đồng thời để tạo điều kiện cho trẻ đi ngoài ra di vật, các bác sĩ cho bệnh nhi dùng thêm thuốc làm mềm phân.

hình ảnh

Dị vật là một mảnh kiếng vỡ 0,3x1cm - Ảnh: Tuoitre

Sau 2 ngày theo dõi, bé Đ. đi ngoài ra ra mảnh kiếng 0,3x1cm.

Theo khai thác bệnh sử của bé Đ., hôm xảy ra vụ việc, bé Đ. Đang chơi cùng mẹ. Tuy nhiên, sau đó, người mẹ có rời đi một lúc để pha sữa cho con. Chị nhìn thấy con trai bò dưới gầm bàn, có bốc vật lạ bỏ vào miệng. Chị ngay lập tức chạy đến can nhưng không kịp.

Người mẹ còn cho biết, bé Đ. có làm bể kiếng soi mặt. Chị đã quét dọn rất kỹ nhưng vẫn còn sót. Kết quả khiến bé trai nhặt lên và nuốt mảnh kiếng vỡ vào bụng.

Rất may mắn là bé trai đã đi ngoài ra dị vật. Những vụ tai nạn thế này vốn chẳng phải hiếm gặp gì đâu các mẹ. Mẹ nào có con nhỏ sẽ hiểu rất rõ. Các bé vốn tò mò, nghịch ngợm, đặc biệt độ tuổi 10 tháng còn chưa biết cái gì nguy hiểm nên thấy cái gì lạ lạ là cho vào miệng ngay. Nếu không có người lớn giám sát chặt chẽ thì hậu quả thật khó lường. Trong những trường hợp nghiêm trọng, dị vật gây tắt nghẽn đường thở có thể gây nguy hiểm tính mạng. Do đó, ngoài việc trông chừng con cẩn thận, các mẹ còn phải đảm bảo môi trường lành mạnh và an toàn cho con bằng cách dọn dẹp nhà cửa thật sạch sẽ, không để những đồ chơi nhỏ, hoặc vật dụng nguy hiểm trong tầm vời của các bé.

hình ảnh

Nguồn: Tuoitre, msn, tin247