Cặp đôi không biết họ sẽ có với nhau bao nhiêu con, nhưng cả hai chắc chắn không có kế hoạch dừng lại.
Có đủ con để thành lập một đội bóng đá thường là một câu chuyện cười. Nhưng một bà mẹ trẻ 23 tuổi có 11 đứa con lại còn mong muốn hơn thế nữa.
Bà mẹ người Nga Christina Ozturk, 23 tuổi, hiện là mẹ của 11 đứa con đang nuôi hy vọng sẽ có thêm vài chục em bé nữa.
“Tôi đã tự mình sinh hạ cô con gái lớn Vika cách đây 6 năm. Những đứa trẻ còn lại đều là con ruột của vợ chồng tôi. Nhưng tôi không mang thai mà nhờ người mang thai hộ”
Christina sinh con gái khi mới 17 tuổi và trở thành mẹ đơn thân. Sau này, trong một chuyến đi du lịch đến bang Georgia (Mỹ), cô đã gặp ông Galip Ozturk, một triệu phú 56 tuổi người Mỹ gốc Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Galip là chủ một khách sạn sang trọng ở thành phố Batumi, bang Georgia (Mỹ). Cả hai quen nhau và kết hôn sau đó.
Mặc dù tuổi tác cách xa nhau nhưng cặp đôi rất hòa hợp. Sau khi kết hôn, Christina mang con gái riêng sang Mỹ sống cùng. Ông Galip cũng có con riêng, tất cả đều đã trưởng thành. Người vợ trẻ mong muốn có thật nhiều con. Ban đầu, Christina dự tính một năm sẽ sinh một bé. Tuy nhiên, việc này là quá khó khăn và hai vợ chồng lại muốn có thật nhiều con. Do đó, họ đã dùng đến cách mang thai hộ.
Dù hơn vợ nhiều tuổi và đã có con riêng, Galip vẫn chiều ý vợ, có với cô thật nhiều con. Chỉ trong 10 tháng, họ đã chào đón 10 đứa con bằng phương pháp mang thai hộ. Em bé đầu tiên chào đời vào ngày 10.3.2020, em bé nhỏ nhất chào đời ngày 16.1.2021. Christina trở thành bà mẹ 23 tuổi có 11 đứa con, vậy nhưng cặp đôi vẫn mong muốn sẽ có thêm thật nhiều em bé khác.
Cặp vợ chồng triệu phú tiết lộ trên tài khoản mạng xã hội rằng họ đã thảo luận về việc có 105 đứa con nhưng thừa nhận đây chỉ là một con số ngẫu nhiên. Nếu người mẹ muốn đạt được mục tiêu của mình vào năm 30 tuổi, cô sẽ phải có 12 đứa con mỗi năm trong bảy năm tới.
Gia đình này sống ở thị trấn ven biển Batumi ở Georgia, nơi cho phép mang thai hộ hợp pháp, với mức giá khoảng 220 triệu đồng cho một lần mang thai hộ.
Christina giải thích: “Phòng khám ở Batumi chọn các bà mẹ mang thai hộ và chịu hoàn toàn trách nhiệm về quy trình này. Chúng tôi không quen biết cá nhân với các bà mẹ mang thai hộ và không có liên hệ trực tiếp với họ để tránh các vấn đề sau khi mang thai.”
Nhưng Christina thích lên kế hoạch ăn kiêng và dinh dưỡng cho những người mang thai hộ, để các con của cô chào đời phải thật khỏe mạnh. Đã có trường hợp người mẹ mang thai hộ nảy sinh tình cảm với đứa con trong bụng, nhưng về mặt luật pháp, đó là đứa con của vợ chồng Christina.
Dù đang sử dụng dịch vụ mang thai hộ, người mẹ 23 tuổi có 11 đứa con vẫn không loại trừ khả năng bản thân tự mang thai nhưng cho hay việc này hiện không khả thi vì cô quá bận bịu khi chăm sóc 11 đứa trẻ trong nhà.
Christina tuyên bố tự mình làm hầu hết các công việc chăm sóc con hàng ngày và đảm bảo rằng cô dành mỗi ngày để chăm sóc và quan tâm đến các con của mình.
'Tôi dành thời gian tối đa cho các con, nhưng khi không ở bên chúng, tôi kiểm soát mọi thứ ... Tôi chỉ từng bảo mẫu một cách độc lập, việc nuôi dạy bọn trẻ hoàn toàn theo hướng dẫn của tôi, kể cả đọc gì cho chúng nghe, theo thứ tự và thời điểm như thế nào. Nếu đứa trẻ bắt đầu khóc, tôi cấm bảo mẫu ôm nó vào lòng'.
Bà mẹ 11 con khẳng định cô chỉ cho các con ăn 'bữa ăn tự nấu' và 'không mua thức ăn bổ sung đóng hộp làm sẵn'. Thực phẩm được cân đo đúng theo gam - không nhiều hơn một gam, không ít hơn một gam. Cô cũng yêu cầu các bảo mẫu chụp ảnh từng chiếc tã bẩn của em bé để cô có thể xác định xem bên trong có màu sắc và độ nhất quán hay không.
Nhiều người cho rằng vợ chồng Christina muốn có bao nhiêu con thì tùy họ bởi họ có khả năng và tiền bạc để nuôi dưỡng chúng. Tuy nhiên, việc dành thời gian cho tất cả những đứa trẻ sẽ là thách thức đối với cặp đôi này.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1