Bé nhà bạn bao nhiêu tháng thì cho đi lớp, gửi trẻ, những ngày đầu của bé diễn ra như thế nào? Bé nhà mình nay được 19 tháng, mấy hôm rồi nhà bận nhiều việc, ba mẹ thì đi làm, ông bà nội cũng bận làm công chuyện đồng áng nên không có người trông và chăm bé, thế là bà nội quyết định đi tìm nhà trẻ để gửi bé.
Mình thấy tầm tuổi tốt nhất để gửi là từ 12 đến 20 tháng, vì nhiều bé càng lớn càng hiểu biết nhiều, bé sẽ sợ gặp người lạ và không muốn xa gia đình, những bé trong tầm này thường đang ở độ tuổi cực thích trẻ em hoặc những anh chị lớn hơn, vì bé hay học theo nên muốn được chơi với các anh chị. Bé nhà mình cũng thế, trong xóm có nhiều anh chị nên bé thường chạy theo anh chị chơi đùa, có điều khi đi gửi trẻ lại không hề suôn sẻ như các bạn tưởng tượng, rất nhiều vấn đề xảy ra, cảm giác muốn bỏ cuộc, bé dù có ngoan hiền đến mấy cũng sẽ gặp 1 vài vấn đề ở đây.
Đầu tiên là vấn đề ăn uống, đang ăn quen kiều nấu ở nhà, khi đi trẻ bé bắt buộc phải thích nghi với những món ăn mới, lạ, nhiều khi không phù hợp với tiêu hóa của trẻ, vấn đề ăn ngủ là 1 chuyện, còn vấn đề lây ốm trong nội bộ những trẻ đi gửi cũng rất đau đầu, vì sống chung trong 1 môi trường bé rất dễ lây bệnh của nhau, bé nhà mình sau khi đi gửi 2 ngày thì đến ngày thứ 2 bé bắt đầu xuất hiện tình trạng ói ra nước.
Ngủ trưa dậy thì bé bắt đầu ói không ngừng, bé khó chịu và mệt mỏi, tới tối bé vẫn ói mà không biết lý do tại sao, sau đó khi gần đi ngủ bé có uống được chút sữa rồi đi ngủ luôn nên mình chưa đưa bé đi khám vội, chủ yếu là bù nước thôi. May sao buổi sáng hôm sau bé đã đỡ hơn, không còn nôn ói nữa, nhưng vẫn mệt mỏi và lừ đừ, thế đấy những ngày đầu gửi trẻ vô cùng khó khăn, sẽ có lúc bé ốm đau nhưng ba mẹ cứ yên tâm nhé, chỉ là bé thay đổi môi trường mà thôi.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1