Vừa qua, cư dân mạng rần rần chia sẻ câu chuyện về cô giáo nhắn tin phụ huynh xin không nhận bất kỳ hoa hay quà.

Cuối tuần vừa rồi chắc có lẽ các thầy cô rất vui vì kỷ niệm ngày Nhà giáo. Ngày này, các giáo viên sẽ nhận được lời chúc, bó hoa tươi thắm, những món quà tri ân từ học sinh phụ huynh. Đó là lời cảm ơn, sự động viên, khích lệ rất lớn dành cho thầy cô, để tiếp tục theo nghề đầy vất vả này.

Tuy nhiên, mấy hôn trước, em có xem các trang tin, một số bài viết có thể đã khiến các thầy cô thấy lo nhiều hơn là vui. Đâu đó, người ta xì xào bàn tán mùa “bội thu” của thầy cô đến rồi. Hoặc phụ huynh hỏi nhau phải chi bao nhiêu, phong bì thế nào thì thầy cô mới vui, mới quan tâm con mình hơn.

Các thầy cô đọc được sẽ buồn nhiều lắm ạ. Để tránh những điều không hay xảy ra, một số giáo viên đã thẳng thắn xin không nhận quà. Đặc biệt có một cô giáo khiến phụ huynh kính nể. Cô đã ngỏ lời từ trước ngày 20/11, rằng cô chẳng nhận bất kỳ hoa quà nào cả.

Tin nhắn của cô nhanh chóng được chia sẻ, như một minh chứng rằng ngoài kia, còn rất rất nhiều thầy cô nhiệt huyết với nghề. Rằng không phải ngày 20/11 là ngày để thầy cô đòi quà cáp, phong bì. Đừng hiểu lầm thầy cô mà tổn thương những người lái đò tận tụy.

hình ảnh

Cô giáo chủ nhiệm từ chối nhận hoa, quà tặng dịp 20/11. Ảnh: Infonet - Vietnamnet

Câu chuyện về cô giáo chủ nhiệm ở một trường tiểu học TPHCM em xem trên Vietnamnet đó mọi người. Tin nhắn công khai không nhận quà của cô đã nhận được sự kính nể từ trong thâm tâm của phụ huynh.

Tài khoản đăng bài viết có nhắc đây là giáo viên chủ nhiệm của con, hiện con đang học lớp 5. Đây cũng là giáo viên vị phụ huynh này kính nể nhất từ trước đến nay, có tâm và có tầm. Được biết cô giáo có nhiều giải thưởng giáo dục, nhưng không kiêu ngạo.

Cô giáo luôn hết lòng vì học trò và yêu nghề của mình. Từ dịp 20/10 là cô đã không nhận bất kỳ quà gì từ phụ huynh. Đến 20/11 vừa rồi, cô nhắn lên group lớp là không nhận quà, dù chỉ một cành hoa, mong được phụ huynh thông cảm.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: sohu

Dòng tin nhắn ngắn gọn, trực tiếp vào vấn đề của giáo viên đã khiến các vị phụ huynh lớp cũng như cư dân mạng hoan nghênh, nể phục. Theo thông tin trên Vietnamnet, cô giáo tên là Lê Thanh Lan, chủ nhiệm lớp 5 trường Tiểu học Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn.

Trái với điều mà người ta hay nghĩ, giáo viên lớp 5 cuối cấp sẽ quyền lực nhiều lắm, sẽ bày vẽ để phụ huynh phải cho con học thêm. Nhưng không, qua lời kể của các phụ huynh, cô luôn từ chối dạy thêm và khuyên phụ huynh không nên cho các con đi học.

Thay vì dạy thêm, cô Lan dành ít nhất 60 phút mỗi ngày để kèm thêm cả lớp. Đáng quý là cô chẳng nhận thêm bất kỳ đồng nào hay bồi dưỡng gì cả. Từng học sinh ở lớp đều được cô theo sát, báo cáo tình hình học tập đầy đủ cho cha mẹ.

hình ảnh

Tập thể lớp lớp 5H, Trường Tiểu học Xuân Thới Thượng (TP. HCM). Ảnh: Infonet - Vietnamnet

Có em học sinh nói ngọng, mỗi ngày, cô dành 10 phút ra chơi để uốn nắn cho bé. Cô đối xử bình đẳng với mọi học sinh. Lớp cô chủ nhiệm là lớp không được nổi trội nhưng cô không từ bỏ lớp. Cô không hề nản khi nhận chủ nhiệm lớp không giỏi, dù có thể kéo thành tích thi đua của cô xuống.

Ai cũng nể phục tấm lòng của cô, chịu thương chịu khó. Phụ huynh nhìn thấy sự tiến bộ rõ rệt của con mình, rất biết ơn cô. Con đi học gặp được cô giáo có tâm thế này, việc phụ huynh mang ơn, mong tặng quà cho cô dịp 20/11 là điều rất phù hợp.

Nhưng một lần nữa, cô giáo lại khiến phụ huynh càng thêm kính trọng khi thông báo không nhận quà. Tin nhắn của cô ngay khi được chia sẻ đã nhận về nhiều lời khen từ cư dân mạng. Cũng có giáo viên vào ủng hộ cô Lan về chuyện không nhận quà. Nhiều người gửi lời chúc đến cô, khen cô nhiệt tình và đáng quý.

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình

“May mắn biết bao trong cuộc đời nếu gặp được người giáo viên tận tâm và nhiệt huyết như cô”, một phụ huynh nêu suy nghĩ. Tuy nhiên cũng có phụ huynh cho rằng cô không nhận dù chỉ một cành hoa thì học sinh sẽ buồn.

Em thì nghĩ cô giáo làm vậy cũng có lý của cô. Nếu cô nhận hoa, biết đâu trong mắt người khác lại thành tiền lệ xấu. Thôi thà đã không nhận thì không nhận tất cả cho đồng đều, bình đẳng giữa mọi học sinh.

Mất lòng trước, được lòng sau, từ đầu cô từ chối thẳng để đỡ phải vướng mắc về sau cũng có cái hay riêng. Phụ huynh cũng đỡ phiền lo chuyện quà cáp. Tình cảm thầy trò, giáo viên và cha mẹ vì thế sẽ càng thêm thắt chặt.