Không phải thầy cô nào cũng đủ can đảm cúi người để xin lỗi học trò như cô giáo này.

Bây giờ cách cư xử giữa thầy trò đã thay đổi rất nhiều. Xưa thầy nói trò phải nghe răm rắp. Giờ thì học sinh cũng có quyền ý kiến, nói lên suy nghĩ của mình. Không chỉ học sinh tôn trọng giáo viên mà giáo viên cũng thể hiện sự tôn trọng với người học.

Trước em có đọc chuyện cô giáo ngất đi khi đang giảng bài. Lúc cô tỉnh dậy còn rối rít xin lỗi vì đã cắt ngang giờ học của học sinh.

Nay em lại thấy có cô giáo tiếng Anh cúi người xin lỗi học trò vì cảm thấy buổi học cô dạy chưa được tốt. Khi hiểu ra toàn bộ câu chuyện, cư dân mạng đã dành nhiều lời khen cho cô.

Mới đây trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một cô giáo trẻ cúi người xin lỗi học trò. Câu chuyện này không hề tiêu cực gì đâu mọi người. Ngược lại là một câu chuyện đẹp về tâm huyết nghề nghiệp của người giáo viên.

hình ảnh

Cô giáo cúi đầu, đặt tay lên ngực xin lỗi học trò. Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin trên Vietnamnet, cô giáo tên là Nguyễn Thị Hồng, 29 tuổi, hiện đang dạy tiếng Anh ở Hà Nội. Cô giáo bị ốm sốt và nghỉ dạy liên tiếp 2 ngày. Đến ngày thứ 3, cô cố gắng gượng dậy để đi dạy các em. Nhưng do vẫn còn mệt nên tự bản thân cô cảm thấy việc truyền đạt kiến thức trong buổi dạy không tốt như mong muốn.

“Mình, một cô giáo, đã đặt tay lên ngực và cúi đầu xin lỗi các học trò ngay khi kết thúc ca dạy”. Cô giáo chia sẻ về câu chuyện của mình. Cô cố gắng đi dạy dù vẫn bệnh mệt là vì không muốn học trò bị “chùn” tinh thần. Cô lo việc học tập gián đoạn do mấy ngày cô nghỉ sẽ ảnh hưởng đến học trò.

Cô giáo biết học trò đến lớp không phải vì sợ điểm danh. Buổi học diễn ra vào chiều thứ 7, thời điểm của những cuộc vui. Các em đã từ bỏ tất cả để đến lớp, nhưng cô lại không dạy học ở trạng thái tốt. Cảm thấy buổi học không đạt kết quả như mong đợi, cô giáo đã cúi đầu cảm ơn, xin lỗi học trò.

Hành động của cô giáo diễn ra khi học trò đang thu dọn sách vở ra về. Lúc đó cô đứng ngay ngắn, đưa tay lên ngực và cúi đầu xin lỗi. Các học trò bất ngờ trước hành động của cô. Sau đó, các em đều chăm chú nghe lời cô nói.

hình ảnh

Cô giáo cúi đầu xin lỗi học trò. Ảnh: Vietnamnet

Ngay khi câu chuyện được lan truyền trên mạng, rất nhiều người đã vào khen cô giáo. Cô thực sự là một cô giáo có trách nhiệm với nghề của mình và với học trò. Cô đã đủ can đảm cúi người xin lỗi học trò chỉ vì cảm thấy buổi học đó mình đã dạy chưa tốt.

Cô chính là tấm gương tốt nhất về việc nhận lỗi, chịu trách nhiệm về việc mình làm chưa tốt. Đó chính là bài học về cách tôn trọng người khác cũng như tôn trọng chính bản thân mình. Dù lý do của cô rất chính đáng, cô đang bệnh và mệt, học trò hoàn toàn có thể thông cảm cho cô.

Nhưng chính cô đã dám nhìn nhận vào thiếu sót của mình. Vì lý do gì đi nữa thì buổi học đúng là đã không đạt hiệu quả tốt. Nên việc cô nhận lỗi thật sự rất đáng quý, người sống thẳng ngay, dám nhìn vào thiếu sót của mình chính là một người rất tốt. Phụ huynh cho con học với cô giáo thế này chắc phải yên tâm lắm.

hình ảnh

Cô giáo Nguyễn Thị Hồng. Ảnh: Vietnamnet

Cô Hồng có chia sẻ trên Vietnamnet, câu nói cô thích là “Your job gives you authority, but your action earns you respect”. Nó có nghĩa là công việc cho mình quyền lực, nhưng chính hành động của bản thân mới khiến người khác tôn trọng.

Với cách làm việc có trách nhiệm, tâm huyết của cô giáo, tin chắc cô sẽ luôn nhận được sự tôn trọng của học sinh và phụ huynh. Nhiều cư dân mạng vào gửi lời khen, kèm lời chúc cô giáo nhiều sức khỏe để tiếp tục cống hiến cho nghề gõ đầu trẻ.