Các bậc phụ huynh đã bắt đầu rục rịch chuyện tặng quà thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 sắp đến.

Nhiều tỉnh thành vẫn đang trong giai đoạn học trực tuyến, thầy trò chỉ có thể gặp nhau qua màn hình điện thoại máy tính. Phụ huynh cũng chỉ có thể trao đổi với giáo viên qua group online.

20/11 năm nay có vẻ buồn khi mà chẳng có tiếng cười đùa rôm rả của học sinh và giáo viên trong lễ hiến chương. Giờ đây, các thầy cô chỉ có thể nhận những lời chúc điện tử, hoa cũng là hoa “hình ảnh” nốt.

Nhưng không vì học trực tuyến, chẳng gặp gỡ trực tiếp được thầy cô mà phụ huynh quên đi việc quà cáp cho người dạy dỗ con mình. Trên các group mạng của phụ huynh, nhiều bố mẹ đã đăng câu hỏi, xin được gợi ý về việc chuẩn bị quà 20/11 cho giáo viên.

Ngay dưới bài đăng phụ huynh hỏi nhau chuyện tặng quà 20/11, một số bình luận của giáo viên đã gây chú ý. Xem cách các cô trả lời, vừa thấy thương, vừa thấy quý tấm lòng của giáo viên dành cho học trò của mình.

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, trên trang mạng xã hội, có một mẹ đã vào đặt câu hỏi: “Các anh chị phụ huynh đã chuẩn bị quà gì cho Thầy Cô nhân dịp 20/11 chưa ạ. Cho em xin vài gợi ý với nhé, em cảm ơn ạ”.

Nhiều phụ huynh đã vào bày tỏ ý kiến về chuyện tặng quà 20/11, có người thẳng thắn bảo chắc sẽ chuyển khoản ting ting cho cô giáo. Vị này cho rằng đây là cách phù hợp vì hiện tại vẫn chưa đi học trực tiếp.

Tuy nhiên, có phụ huynh không hài lòng với những cách trả lời này vì cho rằng nói như vậy sẽ gây tiếng xấu cho giáo viên. Bên cạnh tranh luận từ phía phụ huynh, đáng chú ý nhất là những bình luận từ phía giáo viên.

Một giáo viên cho biết được gặp phụ huynh tâm lý, nhớ đến thầy cô thế này đã rất vui rồi, còn chúc phụ huynh nhiều sức khỏe. Cô giáo khác lại nhắn nhủ phụ huynh về món cách chuẩn bị món "quà to".

Quà to theo ý giáo viên chính là nhờ phụ huynh nói mấy đứa nhỏ học online nghiêm túc, tương tác tốt với giáo viên. Học sinh ghi bài đầy đủ, làm bài đầy đủ, đúng deadline, làm kiểm tra trung thực là điều giáo viên mong mỏi.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: Mầm non Sơn Ca, Thái Nguyên

Có cô giáo còn nói câu nghe mà thương: “Thưa chị. Giáo viên tụi em còn chưa được đến trường thì quà cáp để làm gì ạ? Tụi em chỉ mong được đi làm chứ không mong quay lại trường chỉ để nhận quà”.

Trải qua một thời gian khá dài giãn cách, học trực tuyến vì Cô Vy, tâm trạng chung của thầy cô lẫn học sinh đều như nhau. Tất cả đều mong sớm quay lại trường học tập như bình thường.

Nhưng trước mắt, có lẽ Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm nay sẽ là một ngày hơi buồn, hơi trống trải với thầy cô. Một năm có một ngày để nhớ ơn thầy cô, vậy mà sân trường năm nay lại vắng lặng, không cờ không hoa, không có cô trò ríu rít cười đùa.

Mọi năm cứ dịp 20/11, học sinh lại kéo nhau đến nhà thầy cô chúc mừng, năm nay chắc chỉ chúc nhau qua máy tính. Có người thắc mắc đang học online, tình hình khó khăn, sao phụ huynh cứ phải quan trọng chuyện tặng quà 20/11.

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình

Trả lời cho thắc mắc này, một phụ huynh cho biết dù con học ở nhà nhưng phụ huynh vẫn luôn biết ơn thầy cô giáo. Gửi quà cho thầy cô là thể hiện tấm lòng của phụ huynh. Hơn nữa, một món quà động viên tinh thần giáo viên lúc khó khăn thế này, đó là một điều tốt.

Còn các mẹ thì sao, đã có kế hoạch chuẩn bị quà hay lời chúc gửi đến thầy cô của con nhân dịp 20/11 sắp đến chưa? Nếu có ý kiến hay hoan nghênh mọi người chia sẻ để các phụ huynh tham khảo nhé.