Những ngày cuối năm, ai cũng náo nức về quê, đặc biệt là với nhiều gia đình có con trẻ không được về thăm ông bà những năm trước do d.ịch bệnh.

Các nước Á Đông đặc biệt coi trọng tình cảm gia đình. Ngày Tết, cha mẹ già đều mong con cháu về nhà. Tết Cổ truyền hàng năm là dịp sum họp gia đình. Trong một năm, những đứa con đã vất vả bên ngoài lần lượt trở về nhà cha mẹ để gặp gỡ, ăn mừng. Đây là khoảng thời gian hạnh phúc mà nhiều người chờ đợi nhất trong năm.

Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau mà các gia đình trẻ không thể về quê thăm cha mẹ như ý nguyện, nhất là trong mấy năm trở lại đây, do ảnh hưởng của dịch bệnh.

hình ảnh

Ảnh Sina

8 năm không về quê thăm nhà, một ông bố hai con đã quyết định tạo bất ngờ nho nhỏ cho người cha của mình. Người đàn ông cho biết quê nhà anh ở Tân Cương. Bản thân đang sinh sống và làm việc ở Quảng Châu. Vì công việc bận rộn và nhiều lý do khác nên 8 năm nay không về quê đón Tết cùng gia đình. May mắn thay bố anh vẫn còn làm khỏe mạnh, làm việc trong một cơ quan nhà nước. Anh đã bí mật cùng hai đứa con đáng yêu trực tiếp đến đơn vị công tác của ông nội vì muốn tạo bất ngờ cho ông lão.

hình ảnh

Ảnh Sina

Trong đoạn clip, một thanh niên dáng người cao, mặc chiếc áo khoác bông dài màu đen, nhẹ nhàng đẩy cửa một văn phòng. Phía sau anh là hai em bé nhỏ dễ thương. Từ trang phục có thể nhận ra bé trai mặc áo màu xanh, còn bé gái mặc áo khoác chần bông màu đỏ.

Cả nhà ba người lặng lẽ đi vào văn phòng một bệnh viện. Trong khu vực này, một ông lão đang tập trung làm việc. Ông là lãnh đạo ở đây, đang cùng cấp dưới tổ chức một cuộc họp trực tuyến. Ông lão bận rộn với công việc của mình đến nỗi không chú ý gì khi ba người bước vào.

hình ảnh

Ảnh Sina

“Ông nội, ông nội,” nghe tiếng trẻ con kêu lên, ông cụ ngồi bên bàn cuối cùng cũng phải ngẩng lên. Ông không thể tin vào mắt mình, nhìn chằm chằm chúng một lúc, xác nhận đây có đúng là cháu nội của mình không. Khi đã biết là mình không mơ, ông lão vỡ òa sung sướng, suýt chút nữa thì nhảy chân sáo vui mừng, vẻ mặt không thua gì một đứa trẻ.

Theo lời kể của người đàn ông, gia đình đến nơi lúc 3 giờ sáng nhưng không về nhà mà ở một homestay gần cơ quan bố anh làm việc. Thấy bố vui mừng rạng rỡ, anh rất vui và cảm động.

Về phần ông lão thì sau khi vỡ òa vui sướng, có lẽ điều ông muốn làm nhất ngay lúc này là đưa các cháu trở về nhà. Tuy nhiên, vì đang có cuộc họp nên ông vẫn nghiêm túc làm nhiệm vụ đang dang dở. Cuộc họp vẫn diễn ra sau khi bị gián đoạn và trong sự hồ hởi của tất cả mọi người.

hình ảnh

Ảnh Sina

Ngay cả những đồng nghiệp xung quanh ông cũng cảm động bởi niềm hạnh phúc lớn lao của ông lão. Cư dân mạng đã không cầm được nước mắt khi chứng kiến ​​cảnh tượng này. Họ nói rằng bọn trẻ đã khiến trái tim ông nội nở hoa. Khoảnh khắc vui mừng khiến ông như trẻ lại cả chục tuổi.

Cư dân mạng bình luận:

“Nhìn thấy ông nội cười vui như thế, bất giác tôi cũng hạnh phúc trong lòng.”

“Bố tôi ở nhà cũng như thế. Nói con về là cứ ra ngõ đứng đợi mặc dù tôi đã nói rằng mấy ngày Tết tàu xe chậm trễ. Có hôm về đến nhà đã gần 11 giờ đêm, ông vẫn bung mùng, chạy ra mừng con, mừng cháu. Mẹ nói ông cứ đi ra, đi vào suốt chẳng làm được gì cả.”

“Thật là một bất ngờ thú vị. Ông nội vui vẻ như một đứa trẻ, chắc năm nay cả nhà ăn Tết lớn lắm đây.”

“Định năm nay không về vì vé tàu xe đắt quá nhưng nhìn cảnh này lại chạnh lòng nhớ thương cha mẹ. Cha nói rằng năm nay kinh tế không được tốt, con cứ ở bên nhà chồng là được. Nói thì nói vậy chứ cứ hay hỏi mẹ không biết khi nào cái Na nó về, nhà nó thế chắc không về đâu nhỉ, mà có khi sau nó lại đổi ý. Nghe mẹ kể mà thương lắm.”

“Về nhà thôi! Thật xúc động! Trông ông lão như muốn nhảy cẫng lên kìa. Đến tuổi này rồi đâu cần cơm ngon, áo đẹp, chỉ mong vui vầy bên con cháu.”

“Bởi thế con cái đi làm dù bận rộn đến đâu cũng nên về nhà dịp Tết. Người già không đòi hỏi nhiều tiền, cái họ cần là con cái sum họp đầy đủ.”

Có câu nói: "Cha mẹ còn đây, nhà còn đó. Cha mẹ đi rồi nhà cũng chỉ là nơi để trở về". Khi cha mẹ còn sống, hãy trân trọng mọi giây phút ở bên cạnh những người thân yêu của mình. Đây là ý nghĩa của việc về nhà ăn Tết. Thời gian trôi nhanh, một cái búng tay, hơn mười năm lặng lẽ trôi qua. Giả sử đời người sống được trăm năm thì mỗi người chúng ta còn bao nhiêu năm để đón Tết cùng cha mẹ mình? Nhiều thì 30, 40; ít thì 10, 15. Mỗi năm qua đi, cha mẹ già thêm nghĩa là thời gian được ở bên người lớn tuổi càng ngắn lại. Nếu không tận hưởng thời gian ấm áp bên nhau, sau này dù có muốn cũng không bao giờ có lại được.