Vừa đứng lên phát biểu, một bạn cùng bàn đã đặt cây bút bi dưới ghế. Khi vừa ngồi xuống thì cậu bé 12 tuổi đã bị cây bút bi chọc thẳng vào vùng bìu, sát tầng sinh môn.
Thời học sinh của bạn trôi qua như thế nào? Vui vẻ, bình lặng hay đầy sóng gió, bão giông? Nông nổi, bồng bột… đó là những tính từ người ta dùng để nói về học sinh, nhất là học sinh cấp 2. Những trò chơi nghịch dại dường như trở thành một trào lưu quen thuộc đối với nhiều học sinh. Mới đây nhất, câu chuyện dở khóc dở cười của cậu bé 12 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương vùng bìu (sát tầng sinh môn) do bị bút bi đâm gây sưng to, đỏ vùng bị chấn thương là một bài học cảnh báo cho những trò nghịch dại ở lứa tuổi học sinh.
Bị trọng thương sau khi đứng lên phát biểu
Theo lời gia đình cho biết, sự việc xảy ra tại lớp học, khi nam sinh đứng lên phát biểu, một bạn cùng bàn đã đặt cây bút bi dưới ghế. Khi cậu bé vừa ngồi xuống thì bị cây bút bi chọc thẳng vào vùng bìu, sát tầng sinh môn. Sau thăm khám lâm sàng và cận lâm sàn tại Bệnh viện Nhi Trung ương, bác sĩ phát hiện có dị vật trong vùng bìu nên chỉ định mổ cấp cứu lấy dị vật.
Đầu bút bi và mảnh nhựa bị vỡ trên hình ảnh chụp chiếu. Nguồn hình: Bệnh viện cung cấp
Bác sĩ Vũ Xuân Hoàn - khoa tiết niệu - cho biết sau khi phẫu thuật, các bác sĩ đã lấy được dị vật là đầu chiếc bút bi và mảnh nhựa của bút bi bị vỡ, rất may là đầu bút bi không đâm sâu nên trẻ chỉ bị tổn thương phần mềm tại chỗ. Nếu dị vật đâm sâu hơn có thể gây ra tổn thương ở niệu đạo hoặc đâm thủng trực tràng. Khi đó hậu quả sẽ rất nặng nề, thậm chí gây ảnh hưởng đến chất lượng sống của trẻ sau này.
Các bác sĩ cũng cho biết thêm, mỗi năm Bệnh viện Nhi trung ương tiếp nhận rất nhiều trường hợp tai nạn học đường. Các tai nạn này chủ yếu do vô tình, xảy ra ngoài ý muốn nhưng cũng có tai nạn do trẻ nghịch dại và để lại hậu quả nặng nề.
Ảnh minh họa. Nguồn hình: Internet
Vui thôi nhưng đừng vui quá
Dù biết cũng nói tuổi học trò là quãng thời gian tươi đẹp nhất trong mỗi đời người. Nếu cứ bình lặng trôi qua lại ít gợi nhớ được gì. Đôi chút bồng bột, dại khờ lại dễ khiến chúng ta bật cười khi nhớ lại. Thế nhưng những trò nghịch dại nêu trên lại cho thấy sự lạm dụng quá mức, thiếu ý thức của một bộ phận học sinh trong việc tạo ra những “kỉ niệm khó quên” tuổi học trò.
Nhiều trò chơi nguy hiểm trong trường học vẫn được nhiều học sinh tham gia. Nguồn hình: Internet
Kỉ niệm đẹp đúng nghĩa phải thể hiện sự vô tư, trong sáng và quan trọng là không làm tổn hại bất cứ ai hay khiến người khác phải lo lắng. Hãy luôn ý thức điều đó để mỗi khoảnh khắc trôi qua của thời học sinh là một kỉ niệm đẹp đúng nghĩa. Đồng thời các bậc phụ huynh và thầy cô giáo cần trang bị kiến thức, kỹ năng cho trẻ, đồng thời cảnh báo về những nguy cơ có thể xảy ra để trẻ biết bảo vệ bản thân mình và những người xung quanh, tránh để xảy ra trường hợp bị búp bi đâm vào vùng kín ở bài viết trên.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1