Rạp chiếu phim để làm gì? Đương nhiên là để xem phim?
Các mẹ sẽ xử lý tình huống này như thế nào: Đi vào rạp xem phim và ngồi kế bên gia đình 3 người, gồm bố mẹ và một em nhỏ. Nhưng đứa trẻ nhất quyết không chịu xem phim trên màn hình mà đòi … mở điện thoại coi phim? Có lẽ hầu hết mọi người đều im lặng chịu đựng, nhưng một sinh viên đại học đã thực sự quỳ xuống, lạy đứa trẻ nghịch ngợm và cha mẹ nó, đồng thời rối rít xin lỗi.
Vậy chính xác thì chuyện gì đang xảy ra? Rõ ràng đối phương là người có lỗi trước, tại sao lại là sinh viên đại học xin lỗi? Thậm chí còn có hàng loạt động tác như quỳ lạy?
Mới đây, đoạn video “bố mẹ bắt nam sinh viên phải quỳ xuống xin lỗi con mình trong rạp chiếu phim” được lan truyền trên mạng, gây xôn xao dư luận.
Hai chị em đi xem phim tết nhưng không ngờ gặp vạ đầu năm (Ảnh BJH)
Được biết sự việc xảy ra trong phòng chiếu phim. Khi bộ phim vừa mới bắt đầu, có một cặp phụ huynh cùng con nhỏ đến muộn và ngồi phía sau hai chị em, là sinh viên đại học. Tuy nhiên, trong buổi chiếu phim, đứa trẻ 3 tuổi bắt đầu khóc không rõ nguyên nhân. Cảnh tượng này chỉ nghĩ thôi cũng khiến ai cũng thực sự khó chịu. Bỏ tiền ra vào rạp phim thì bên cạnh có một đứa trẻ đang khóc, ai mà chịu được?
Ban đầu, mọi người đều nghĩ rằng cha mẹ của những đứa trẻ sẽ ngăn cản chúng và giữ im lặng ở mức tối thiểu khi xem phim trong rạp. Đây là lẽ thường tình cơ bản của bất kỳ người lớn nào, nhưng không ngờ cha mẹ của những đứa trẻ lại thờ ơ trong một thời gian dài.
May mắn thay, cha mẹ của đứa trẻ không phải là người không có tư cách. Họ bắt đầu cố gắng hết sức để dỗ dành con, hy vọng đứa trẻ sẽ bình tĩnh lại. Nhưng đứa trẻ không dễ dàng dừng lại, cha mẹ không còn cách nào khác là phải bật điện thoại di động lên và mở video, cuối cùng đứa trẻ đã ngừng khóc và quấy khóc. Có thể thấy những bậc cha mẹ này có một số phẩm chất làm cha mẹ, nhưng không nhiều.
Khi trẻ khóc thì ồn ào, nhưng không phải sẽ ồn hơn khi bạn phát video bên ngoài sao? Sẽ không ảnh hưởng đến người khác chứ?
Hai sinh viên đại học ngồi phía trước không thể chịu nổi nữa nên người em quay lại nhắc nhở phụ huynh có thể đeo tai nghe cho con mình không. Nghe vậy, mẹ của đứa trẻ đã giảm âm lượng điện thoại di động và không đeo tai nghe cho con. Thấy ít nhất họ cũng cũng giảm âm lượng xuống, hai sinh viên cũng không nói nhiều, tiếp tục tập trung xem phim.
Khi bộ phim kết thúc và mọi người chuẩn bị ra về, mẹ của đứa trẻ ngồi ở hàng ghế sau bỗng nổi giận với hai sinh viên đại học và hét toáng lên: “Xin lỗi con tôi!!!”
Người mẹ cho rằng cậu sinh viên phải xin lỗi con mình vì "dám" nhắc nhở nó giữ yên lặng (Ảnh 163)
Như thể toàn bộ sức lực đều tập trung vào giọng nói của mình, cô điên cuồng gầm lên với nam sinh đại học, cô liên tục hét lên: "Sao cậu lại chấp nhất một đứa trẻ?"
Những người xung quanh cảm thấy tức giận và buồn cười khi thấy cô hành động, và chỉ đơn giản coi cô như một trò đùa. Nam sinh viên đại học ban đầu tỏ ra bình thường, cố gắng lý luận với người mẹ và nói chuyện đúng sai.
Hai sinh viên đại học thực sự bối rối trước lời nói của người phụ nữ và không phản ứng gì. Nhưng người phụ nữ không chịu và liên tục hét lên: “Xin lỗi con tôi đi!”, “Quỳ lạy con tôi và xin lỗi!” Cả hai quá bối rối trước tình huống này, nhìn bà mẹ điên loạn, người em lập tức quỳ xuống lạy người phụ nữ và đứa trẻ trong tay lần lượt, hét lớn: “Xin lỗi rất nhiều ạ”
Chị gái của sinh viên nọ chỉ ngồi nhìn, thậm chí còn lộ ra một chút thích thú và hưng phấn!
Mẹ của đứa trẻ dường như sợ đối phương sẽ làm điều gì đó cực đoan, giọng vô thức trở nên trầm ổn. Bây giờ đến lượt cha mẹ của đứa trẻ bối rối, có thể họ sẽ nghĩ: “Ủa sao kêu quỳ là quỳ vậy?” Cha của đứa trẻ nhanh chóng bước tới kéo cậu sinh viên vẫn đang quỳ lạy. Tuy nhiên, chàng trai vẫn tiếp tục quỳ lạy gia đình 3 người.
Nam sinh đã thực sự quỳ xuống tạ lỗi (Ảnh 163)
Toàn bộ sự việc được một người nào đó trong khán phòng quay lại và tải lên mạng, cư dân mạng lập tức bùng nổ:
"Một sinh viên đại học bị dọa đến mức trầm cảm thì phải làm sao? Gia đình vất vả lắm mới nuôi con ăn học tới chừng này”
“Đúng là lấy độc trị độc, chỉ có người sống mới lạy người c.hết, muốn thì anh đây lạy cho biết”
"Đây chính là lý do tại sao bây giờ tôi không thích đến rạp xem phim! Chịu đựng kiểu này thực sự rất khó chịu! Sao gia đình kia không xem ở nhà đi!"
"Anh ơi! Anh đã làm một việc trong rạp chiếu phim mà em chưa bao giờ dám làm!"
"Tôi bảo đảm cậu sinh viên đó đang stress nặng trước khi vào phòng chiếu phim. Cảm ơn chị gái đã cho cậu ta cơ hội này!”
Trong khu vực bình luận đang có xu hướng một chiều, thay vì tự hỏi cậu sinh viên đại học tại sao lại làm chuyện mất mặt như vậy, mọi người đều bày tỏ sự ngưỡng mộ nội tâm đối với cậu. Lúc này chẳng ai động chạm gì đến đứa trẻ, dù sao việc nó khó chịu và khóc trong rạp chiếu phim không phải là lỗi của nó.
Từ những video trên mạng thì khó có thể cho rằng đây là do nam sinh dàn dựng (Ảnh 163)
Khi đoạn video lan truyền trên mạng, cặp vợ chồng không thể ngồi yên và cho rằng cậu sinh viên đại học đã vi phạm quyền riêng tư của họ. Họ gửi tin nhắn cho người chị, nói đã gọi cảnh sát và luật sư sẽ gửi thư mời đến cậu sinh viên kia. Người chị không hề tỏ ra yếu đuối mà ngay lập tức đáp lại bằng những lời rất dịu dàng, cuối cùng chúc họ một năm mới vui vẻ.
Nhưng cẩn thận nghĩ lại thì hình như có gì đó không ổn. Xét từ góc quay của video thì hoàn toàn không có khả năng là do một trong hai chị em ghi hình. Bị các khán giả khác có mặt quay lại nhưng người mẹ cho biết chính hai chị em đã quay đoạn video và tải lên mạng, xâm phạm quyền riêng tư của họ. Hơn nữa, cư dân mạng ngày nay đều rất sắc bén, cho dù hai vợ chồng vội vàng báo cảnh sát trước, đâu có nghĩa là họ không có lỗi.
Sau đó, sinh viên đại học liên quan đã ra mặt phản hồi. Chàng thanh niên cho biết thực ra lúc đó anh không hề trách đứa trẻ, anh chỉ muốn nói lý lẽ với phụ huynh. Nhưng vì bà mẹ kia thực sự vô lý nên anh không còn cách nào khác. Cuối cùng, sinh viên đại học cũng xin lỗi về hành vi của mình, nói rằng hành vi của mình có thể đã làm phiền người khác, đồng thời xin lỗi những người có mặt trong rạp ngày hôm đó.
Trên thực tế, hành vi của sinh viên này quả thực có chút cực đoan, bộc lộ cảm xúc một cách thích hợp thì không sao, nhưng nổi điên như vậy ở nơi công cộng và ảnh hưởng đến người khác thì không tốt. Tuy nhiên, vấn đề của các bậc cha mẹ lại lớn hơn một chút. Nếu không chăm sóc được con thì đừng đưa con đi xem phim. Rạp chiếu phim không phải của một mình gia đình họ nên đương nhiên họ không thể để con mình muốn làm gì thì làm. Trải nghiệm này nhiều người cũng đã gặp phải:
“Thật khó chịu đối với những bậc cha mẹ đưa con còn rất nhỏ đi xem phim. Họ đều im lặng xem phim nhưng thỉnh thoảng trẻ lại khóc, điều này ảnh hưởng rất lớn đến tâm trạng của mọi người!”
“Tôi cũng là một người mẹ, tôi đứng về phía cậu sinh viên kia. Nếu trẻ con ồn ào trên xe buýt, trên tàu thì cha mẹ dỗ con như vậy cũng không sao. Trong rạp chiếu phim, người ta cần tập trung, không quản được con cái làm ơn ở nhà dùm cái”
“Ngày đầu năm tôi đưa con đi xem xiếc gấu. Vừa xem xong phần mở đầu, con trai tôi phàn nàn và không muốn xem. Sợ làm phiền người khác nên đi ra ngoài ngay. Tiền vé đã bị lãng phí, nhưng ít ra con tôi không làm phiền ai hết!”
Đoạn video được người xem tải lên Internet và trở thành chủ đề thịnh hành, gây náo động và lên án. Hình ảnh của cặp đôi này được cư dân mạng lan truyền rộng rãi. Tuy nhiên, hai người ngay từ đầu cũng không cảm thấy mình có sai sót gì, ngược lại họ gọi cảnh sát trước, đồng thời cũng liên lạc với nam sinh viên, tố anh ta dàn dựng video
Cặp đôi cho rằng mình có lý và thề sẽ đăng thư của luật sư và hồ sơ công an lên mạng để cư dân mạng bình luận. Quả nhiên, họ lại bị mắng thậm tệ hơn. Nam sinh viên không chút sợ hãi, trực tiếp đăng lên mạng tất cả lời nói hành động của đối phương, để người bình thường phán xét đúng sai. Nội dung trên trang cá nhân hàng ngày vẫn duy trì trạng thái "lạc quan và điên cuồng" như thường lệ, và hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sự việc này. Loại “điên rồ” này tất nhiên không phải là vô lý theo nghĩa truyền thống, cũng không phải là vấn đề bệnh lý về tinh thần mà là việc buông bỏ hoàn toàn mọi quan điểm trần tục và dũng cảm thể hiện những đòi hỏi nội tâm thực sự và cái tôi đích thực nhất.
Khi gặp những yêu cầu vô lý, hãy từ chối thẳng thừng. Trước hành vi thiếu văn minh, hãy thẳng thắn ngăn chặn và không bao giờ dung thứ. Khi đối mặt với một người đang gây rối, hãy trả lời thẳng thắn và không bao giờ nhượng bộ.
Đặc biệt “lấy độc trị độc” thường có tác dụng thần kỳ trong việc đối phó với những bố mẹ hành động như những kẻ bất hảo.
Rốt cuộc cặp cha mẹ kia nó đã trở nên nổi tiếng toàn cõi mạng. Ngoại hình giống như những kẻ vô lại của họ lan truyền khắp Internet. Trọng tâm của dư luận không hề đổ dồn vào đứa trẻ ba tuổi mà hoàn toàn đổ dồn vào bố mẹ nó.
Điều này chứng tỏ người ta rất bao dung với trẻ nhỏ, người ta không ghét đứa trẻ nghịch ngợm mà là những bậc cha mẹ đằng sau không biết đúng sai mà chỉ biết chiều chuộng con mình.

