Giờ đây, lễ hội mùa xuân đã lặng lẽ rời đi và thời gian nghỉ Tết của bọn trẻ sắp hết. Trước khi nhập học, vô số học sinh đã bắt đầu làm lại bài tập về nhà, đương nhiên cũng có học sinh vì nhiều lý do khác nhau làm mất bài tập về nhà.

Người ta nói “Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò” không sai. Tin tức trên mạng xã hội đã giúp chúng ta mở mắt về cách lũ trẻ đối phó với việc làm bài. Đứa thì vào siêu thị điện máy cùng mẹ rồi lỡ tay nhét vở bài tập vào tủ lạnh. Đứa thì ranh ma hơn, trước Tết nó lén bỏ vở bài tập vào thùng đồ từ thiện dành cho các bạn nhỏ khó khăn đóng Tết (thật ra các bạn nhỏ khó khăn cũng không đến nỗi thiếu bài tập về nhà). Có đứa còn rắn mắt hơn, nhân cơ hội cháy nhà đã nhanh tay quăng vở bài tập lại. Nhưng may mắn thay, sách vở đã được anh lính cứu hỏa kịp thời cứu được. Theo lời anh lính này, thuở nhỏ anh cũng có ước mơ xa vời là lấy phiếu bài tập làm mồi lửa. Tuy nhiên ước mơ cháy bỏng này cả thời niên thiếu không thực hiện được. Vì vậy, anh cũng quyết tâm … không cho mơ ước tương tự của ai thành hiện thực. Cho dù đối mặt với thực tế khó khăn cỡ nào, lũ trẻ dường như cũng có lý do để nói với cô giáo mình không làm bài tập về nhà.

hình ảnh

Ảnh 163

Mới đây, một người phụ nữ đã đăng một đoạn video nói rằng một học sinh tiểu học lớp 1 Trung Quốc tên là Tần Lãng thực sự đã để quên bài tập Tết của mình trong một nhà vệ sinh tại trung tâm thương mại ở Paris, Pháp. Đây thật sự không biết là cố ý hay cố tình. Có lẽ cậu bé đã âm mưu từ trước và chuyến đi có thể là chuyến du lịch đầu năm của gia đình. Đi chơi xa thế, lại ngay dịp Tết nguyên đán, mà lại đem theo bài tập về nhà. Có lẽ đây là một cậu bé hiếu học, chăm chỉ đến mức đem cả bài tập về nhà vào nhà vệ sinh.

hình ảnh

Ảnh 163

Tuy nhiên,  may mắn thay, một nhân viên phục vụ người Pháp đã phát hiện ra bài tập về nhà của cậu bé bỏ quên trong nhà vệ sinh. Những người có trách nhiệm ở trung tâm thương mại còn tốt bụng đến mức liện hệ với công dân Trung Quốc sinh sống lâu năm ở Pháp, mong cô có thể giúp hoàn trả bài tập về Trung Quốc và tìm ra cậu bé bất cẩn nọ. Ai mà biết được cậu học sinh nọ sẽ đau lòng biết chừng nào khi phát hiện mình đã làm mất vở bài tập về nhà chứ.

hình ảnh

Ảnh 163

Sau đó, cư dân mạng này đã mang vở bài tập về nhà và mở ra, rất tiếc, bài tập này không có chữ nào cả! Vì vậy, cô đã quay một đoạn video và tìm kiếm trên mạng tìm kiếm cậu học sinh tiểu học tên Tần Lãng này với hy vọng trả lại bài tập về nhà cho cậu ấy.

Đoạn video này vừa ra mắt đã khiến cư dân mạng bật cười. Một số người nói đùa:

"Thằng bé này giỏi tìm địa điểm quá. Nó làm mất bài tập ở Pháp. Chắc nó nghĩ người nước ngoài sẽ không bắt nó làm bài tập chắc?"

“Ai tên Tần Lãng có lẽ đang vô cùng lo lắng, sợ mình sẽ là 'kẻ xui xẻo'." “Trời thật sự chưa làm chữ nào luôn, chắc đây là lý do lớn nhất. Pháp cách Trung Quốc 8022km, hy vọng em nó nhanh chóng được trả về với khổ chủ”

 “Lần sau nếu muốn ‘làm mất’ bài tập về nhà, hãy nhớ đừng viết tên, nếu không cả thế giới sẽ biết rằng mình không làm bài tập, haha!”

“Cậu học sinh tiểu học này hài hước quá, cậu “làm mất” bài tập ở nước ngoài nhưng vẫn không thoát khỏi số phận, buồn cười thật.”

Nói như vậy, cậu học sinh Tần Lãng này thật đúng là bất cẩn, làm mất bài tập về nhà quan trọng như vậy trong kỳ nghỉ Tết. Tuy nhiên, điều này cũng nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta phải lo liệu việc của mình thật cẩn thận. Sau này muốn giấu cái gì, chúng ta có thể sẽ phải đi đến tận cùng trái đất.

hình ảnh

Ảnh 163

Thật thú vị khi nói về điều này. Một học sinh tiểu học thực sự có thể để bài tập về nhà trong kỳ nghỉ đông ở một quốc gia khác. Đúng là thời đại kỹ thuật số, bài tập về nhà cũng có thể chu du khắp nơi trên thế giới.  Tuy nhiên, điều này cũng cho thấy trẻ nhỏ sợ phải đối mặt với bài tập về nhà như thế nào.  Câu chuyện này cũng cho chúng ta thấy được lòng tốt và sự nhiệt tình của con người. Sau khi phát hiện bài tập về nhà, nhân viên phục vụ người Pháp không hề tham lam đã tìm mọi cách để liên lạc với chủ và muốn trả lại bài tập. Tinh thần này thật đáng học hỏi. Cô gái lên mạng tìm chủ nhân quyển vở bài tập cũng thật là tốt bụng. Cô nàng không hề lơ là mà lập tức ra tay hỗ trợ tìm kiếm.

Về phần Tần Lang, mặc dù trải qua có chút xấu hổ, nhưng vẫn là một trải nghiệm khó quên. Mong rằng sau này cậu bé sẽ rút ra được bài học và không còn bất cẩn như vậy nữa. Đồng thời, mong rằng cậu ấy có thể trân trọng trải nghiệm này, coi nó như một cơ hội để trưởng thành, học cách biết ơn và trân trọng sự giúp đỡ của người khác. Câu chuyện này có phần kỳ lạ. Nó khiến chúng ta hiểu rằng dù gặp phải khó khăn gì, chỉ cần chúng ta tử tế và biết ơn thì chúng ta sẽ tìm ra được giải pháp cho vấn đề. Đồng thời, nó cũng khiến chúng ta hiểu rằng dù bài tập về nhà đôi khi khiến chúng ta đau đầu nhưng nó cũng là một phần thiết yếu của quá trình trưởng thành. Vì vậy, mong các con nhớ lần sau đừng “ném” bài tập về nhà đến tận cùng trái đất nhé!