Cảm xúc khi đón chào một em bé mới đến với thế giới này sẽ như thế nào?

Chắc chắn là ai cũng vui mừng sau những phút giây hồi hộp, lo lắng và mong đợi. Đặc biệt nếu như “cầu được ước thấy” thì còn hơn cả trúng số.

Mới đây, có một khung cảnh khá buồn cười được một người thân trong gia đình đăng tải lên mạng. Một sản phụ đã hạ sinh một bé gái xinh xắn trong bệnh viện. Ngay khi y tá bế bé ra khỏi phòng sinh, bố và bà của bé đã lao tới bế bé lên.

hình ảnh

Ảnh TCT

Lúc đầu, bà nội cất điện thoại di động vào túi xách và định đón cháu. Bố nhanh chóng ngăn bà lại, hai người xô qua đẩy lại, không muốn cho người kia là người ẵm em bé trước. Cuối cùng, sau khi hai người tách nhau, người cha là người đầu tiên bế đứa bé nhưng bà nội vẫn không rời mắt khỏi đứa trẻ. Vẻ mỹ mãn hiện rõ trên khuôn mặt cả bố và bà nội. Dường như cả gia đình đang mong đợi một bé gái nên ai cũng muốn nhanh tay chạm vào “giải độc đắc” trước.

Cảnh tượng này khiến nhiều cư dân mạng thích thú, đồng thời cảm thấy rất ghen tị. Một người mẹ 2 con cho biết: “Khi tôi sinh đứa con thứ 2, y tá đã đẩy tôi ra khỏi phòng sinh. Mẹ tôi bế con trên tay và chồng tôi phụ y tá đẩy băng ca. Trong khi đó mẹ chồng tôi chẳng làm gì cả, bà ấy thậm chí còn không nhìn tôi và đứa trẻ. Bởi vì thái độ của bà như vậynên bây giờ giữa tôi và mẹ chồng có khoảng cách rất lớn.

hình ảnh

Ảnh TCT

Người khác thì kể lại trải nghiệm buồn của mình: “Khi tôi sinh con đầu lòng là bé gái, chồng tôi có vẻ khó xử. Mọi người có biết anh ta nói gì không. Khi từ bệnh viện về nhà, trên xe anh ta đã nói: “Về nhà biết nói sao đây?”. Tôi nghe mà tê tái lòng, thêm việc chăm con một mình nên sau này rất căng thẳng. Trong khi vết sinh của tôi còn chưa lành, mẹ chồng tôi còn bảo cố mà mang thai. Bà nói rằng con dâu nhà hàng xóm nhỏ hơn tôi đã sinh được vài đứa con. Cũng may bây giờ bà ấy là mẹ chồng cũ rồi”

Rõ ràng bây giờ mọi người đã suy nghĩ khác, nhưng không ít gia đình vẫn cho rằng tổ tiên cần người hương khói. Thực tế nhiều gia đình ưa chuộng con gái, nhưng vui mừng tranh giành nhau bế như trên kia thì hơi nguy hiểm cho em bé.

hình ảnh

Ảnh TCT

Đối với hầu hết mọi người, khi một người thân trong gia đình sắp sinh con, tôi tin rằng họ sẽ đến thăm vì phép lịch sự. Và trong quá trình này, khi nhìn thấy đứa bé hồng hào và dịu dàng, chắc chắn ai cũng sẽ muốn ôm nó. Nhưng tất cả chúng ta đều biết rằng sau khi một đứa trẻ được sinh ra, cơ thể của nó thực sự tương đối mỏng manh và các hệ thống khác nhau chưa được phát triển đầy đủ. Hơn nữa, em bé mới ra ngoài, đương nhiên không thể tùy tiện bị người khác ôm được.

Các bác sĩ cũng từng nói: Sau khi một đứa trẻ chào đời, người đầu tiên bế nó là điều rất đặc biệt.

Trong suy nghĩ của một số người già, họ luôn quan niệm người lớn tuổi nhất định phải có phúc. Những người sống lâu mới  là những người có phúc nhất nên sẽ họ cân nhắc để những người này ẵm em bé trước.. Nhưng họ không tính đến việc người già có thể mang nhiều mầm bệnh hơn người trẻ và rất có thể họ sẽ truyền những mầm bệnh này cho em bé.

Trên thực tế, chúng ta nên lưu ý rằng sau khi em bé chào đời, hầu hết các y tá sẽ chọn cách đưa em bé đến gặp mẹ để “nhận dạng” nhau, điều này có ích cho mối quan hệ cha mẹ và con cái hòa hợp.

hình ảnh

Ảnh TCT

Ngoài ra, sự tiếp xúc giữa bé và mẹ cũng sẽ khiến bé yên tâm hơn. Nhưng sau khi người mẹ sinh con, cơ thể trở nên rất yếu, không thể bế con lâu được nên nhiệm vụ quan trọng này phải giao cho người cha.

Nhiều người cho rằng bản thân người cha là người vụng về, mạnh mẽ và không thể bế con thoải mái hơn. Trên thực tế, ý tưởng này cũng cực kỳ sai lầm. Trước khi đứa trẻ chào đời, người cha thực sự có thể được đào tạo trước để sau này cha và con sẽ dành nhiều thời gian bên nhau hơn, điều này cũng có thể nâng cao mối quan hệ cha mẹ và con cái.

Hãy để bố cảm nhận được cuộc sống nhỏ bé. Nhiều người đàn ông thực sự không có suy nghĩ rõ ràng về việc sinh con mà chỉ hào hứng khi lần đầu tiên biết về việc mang thai. Sau khi đứa trẻ được sinh ra, mọi khía cạnh về ngoại hình của nó đều có phần khác so với những gì cha mẹ tưởng tượng nên cha mẹ không có tình cảm rõ ràng với đứa trẻ. Nhưng nếu cha của đứa bé là người đầu tiên ôm đứa trẻ sau khi nó chào đời thì chắc chắn sẽ khiến họ nhận thức được sự tồn tại của sự sống nhỏ bé, đồng thời cũng sẽ nâng cao tinh thần trách nhiệm của người chồng. Sau khi sinh con sớm tiếp xúc với mẹ sẽ rất hữu ích, tiếp xúc với cha cũng có thể khiến quan hệ cha con trở nên hài hòa hơn, dù sao thì người cha cũng sẽ nỗ lực nhiều hơn trong việc chăm sóc con cái sau này. Một số người lớn tuổi trước đây cũng từng nói, người đầu tiên bế con rất quan trọng vì sau này em bé có thể sẽ giống người này. Nếu bố quá vụng về, gia đình có thể nhờ ông bà 2 bên, nếu họ vẫn còn trẻ khỏe. Ông bà cũng là người mà bố mẹ tin tưởng hết lòng, chắc chắn sẽ cẩn trọng và yêu thương em bé.