Mang thai là giai đoạn nhạy cảm của người phụ nữ. Mẹ phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của thai nhi và chính bản thân mình.
Vì lẽ đó mà nhiều mẹ ngay từ khi biết mình mang thai đã tránh làm những việc nặng nhọc. Có trường hợp mẹ quá yếu thì phải treo chân giữ con từ đầu thai kỳ.
Nhưng không phải mẹ bầu nào cũng thảnh thơi chờ ngày nở nhụy khai hoa.
Ảnh Vietnamnet
Mạng xã hội trong những ngày đầu năm mới chia sẻ hình ảnh một người phụ nữ mang thai khá to đang lên xuống bốc vác cả tấn hàng Bầu 8 tháng đứng lâu ngồi lâu chịu không nổi, phờ phạc, mệt mỏi và đau nhức, chị vẫn ngày ngày bốc vác, kiếm tiền nuôi con. Công việc vất vả, vốn chẳng dành cho người chân yếu tay mềm, huống chi là một người phụ nữ mang thai. Bên cạnh người mẹ trẻ cũng có những người đàn ông khác đang thực hiện công việc dỡ hàng. Khuôn mặt chị lấm tấm mồ hôi, bầu 8 tháng người ta còn chẳng nỡ cầm chai dầu ăn, túi sữa nhỏ, vậy mà chị vẫn lên xuống xe tải. Nếu không phải vì cuộc sống, có lẽ chẳng có người mẹ nào lại muốn vất vả như vậy.
Ảnh Vietnamnet
Em đọc trên Vietnam net thì người mẹ trẻ tên Hoàng Thị D. (30 tuổi), có chồng là anh Chu Văn Tải (33 tuổi). Cả hai không có công việc ổn định, hiện sống cùng bố mẹ vợ tại phường Sông Hiến (TP Cao Bằng). Người đăng tải đoạn clip cho biết anh kinh doanh thức ăn chăn nuôi. Mỗi lần xe tải chở hàng về anh đều phải thuê nhân công bốc xếp hàng vào kho. Biết hoàn cảnh gia đình nên mỗi khi có việc anh đều gọi vợ chồng họ đến làm. Khi chị D. mang thai những tháng cuối, anh cũng không muốn thuê. Nhưng chị D. luôn đòi đi theo để làm cùng.
Ảnh MXH
Một thực tế đau lòng nữa là nếu không thuê bốc vác hàng thì vợ chồng chị cũng sẽ đi tìm việc khác. Được biết ở Ở Cao Bằng, mức tiền trả cho những người bốc vác là 40.000 đồng/tấn hàng, có nơi chỉ trả 30.000 đồng/tấn. Nhưng có việc để làm đã là một may mắn, bởi không phải ngày nào cũng có người gọi đi bốc vác.
Trước hình ảnh mẹ bầu 8 tháng bốc vác hàng từ xe tải, cư dân mạng không khỏi xót xa:
“Nhớ lại năm ngoái lúc bầu vẫn làm việc.nhưng việc nhẹ nhàng, tối nằm còn ê ẩm cái lưng vì bụng to, nên nhìn hình ảnh chị em bầu bì làm việc nặng nhọc này thấy thương lắm…”
“Mẹ tôi ngày trước có bầu tôi đến tháng đẻ mà vẫn nhảy lên xe tải để dành mua gạo. Có bầu em trai thì đi cấy lúa đến lúc đau đẻ thì chạy vội về nhà đẻ.”
“Cùng là phụ nữ thấy thương c quá. Chúc chị luôn mạnh khoẻ, mẹ tròn con vuông, nhiều may mắn và hạnh phúc sẽ đến với gia đình”
Ảnh Vietnamnet
“Kiếm được động tiền thực sự vất vả, nên ai đang có được sự may mắn không phải khổ cực kiếm tiền thì hãy trân trọng khoảng thời gian đó”
“Ngày xưa thì các mẹ bầu cũng toàn vậy đó . Nhưng thời nay mà vẫn còn mẹ bầu làm công việc nặng nhọc vậy thì thực sự rất vất vả. Chị hãy tìm công việc nhẹ nhàng hơn tốt cho sức khỏe và cho con. Mong hai mẹ con khỏe mạnh, mẹ tròn con vuông”
“Tôi ấy bầu chạy ship hàng khênh hàng các kiểu đến ngày đẻ. Đâu phải ai cũng nhàn nhã”
“Thương mẹ thương cả em, mong cả 2 mẹ con luôn mạnh khoẻ nha”
“Không làm lấy gì ăn! Vợ tớ cũng thế ngày bốc ít nhất phải cả tấn hàng”
“Hay thật, đàn ông thì không nói, đàn bà nhiều người cùng là phụ nữ với nhau, chả xót nhau thì thôi còn bảo làm cho dễ đẻ hoặc ngày xưa mình cũng thế mệt ghê. Mong tất cả phụ nữ trên cuộc đời này mãi luôn hạnh phúc”
“Nhiều ng lạ lắm. Bản thân vất vả đã khổ sở nhưng lại muốn nhìn người khác phải thảm hơn mới vừa hay sao ấy. Mình chỉ thấy tội bạn ấy, cùng là phụ nữ sao khổ vậy trời”
“Chả động viên thương xót cho nhau thì thôi còn nói này nói kia, nhất là mấy ông bảo nhà mình vợ còn khổ hơn, nghĩ thế nào mà thở ra câu ấy cũng hay. Chẳng biết vợ ở nhà nghĩ gì.”
“Có người còn bảo đấy 8 tháng ng ta làm như kia mà bầu có vài tháng làm mình làm mẩy. Cầm chổi quét nhà kêu mệt. Đâu phải ai cũng có thai kì khoẻ mạnh mà hay so sánh quá”
Ảnh MXH
Được biết chị Hoàng Thị D. (SN 1994) đang mang thai tháng thứ 8. Con đầu hiện 5 tuổi. Chồng chị nhiều lần khuyên vợ dừng bốc vác, nhưng chị không đồng ý. Nỗi lo thường trực với mẹ bầu là đóng học phí một triệu mỗi tháng cho con lớn và trang trải chi phí sinh nở sắp tới. Mỗi ngày, vợ chồng chị kiếm được 400.000-500.000 đồng từ công việc bốc vác. Họ gửi con lớn cho bà ngoại chăm sóc, nhờ đưa đến trường mầm non gần nhà. Bản thân chị D. cũng không muốn nhờ đến khoản tiền bán rau ít ỏi hàng ngày của mẹ đẻ. Chị cho biết:
"Từ ngày được mọi người biết đến, nhiều người liên hệ hỗ trợ, cũng có người nhắn tin mắng chồng nhưng tôi bỏ ngoài tai. Chồng đi đâu thì tôi theo đấy, cố gắng làm việc lo cho gia đình, cứ đi làm bao giờ đẻ thì nghỉ"
Cũng mong là chị được nghỉ ngơi sớm để dưỡng thai. Dù biết cuộc sống vất vả nhưng làm việc cũng nương một chút. Mong rằng sau khi sinh bé xong chị có thể tìm được việc phù hợp gần nhà.

