Gửi các mẹ,


Mình cũng có bé bi gái được 27 tháng, và bé của mình rất thích ăn cơm. Mỗi bữa bé ăn 2 bát như người lớn. Tuy nhiên vấn đề chế biến món ăn cho bé, theo mình thì các mẹ không phải bận tâm quá đâu. Thời gian trước lúc bé nhà mình mới ăn cơm mình cũng rất đau đầu về vấn đề này. Nhưng sau một thời gian mình nhận thấy: Thực ra các bé của chúng ta đã nhận biết được mùi vị khá rõ ràng và ở độ tuổi này cũng biết quan sát rất tốt.


Chúng ta nên cho bé ăn chung cùng loại thức ăn như bố mẹ, như vậy bé cảm thấy mình như người lớn nên rất thích thú với việc ăn và đồ ăn.


Và đặc biệt đừng gắp riêng phần thức ăn của bé ra. mà hãy gắp từ đĩa chung của gia đình vào bát của bé và cũng gắp vào bát của mẹ cho bé thấy.


Như bé nhà mình bây giờ gần như ăn được tất cả các thức ăn như người lớn ( tất nhiên phải cắt nhỏ những đồ khó cắn, và đồ cay ).


Các mẹ thử phương pháp của mình xem sao. Tất nhiên mỗi bé đầu có khẩu vị riêng, như bé nhà mình hiện tại thích ăn nhất những món sau:


Thịt kho tàu, nem rám, giá xào mướt, canh bí đao, canh nấu kim châm nấu tôm nõn cà chua và hành mùi, nước rau muống luộc đánh sấu, canh mồng tơi, thịt gà rang.


Cũng khá nhiều món đấy chứ.:Smiling: mình gửi lên hình ảnh hồi 1/6 của bé để các mẹ cùng xem nhé.