Chia sẻ của Bs Nguyễn Thế Uy, hiện đang công tác ở bv 103 như sau:


Rất đơn giản, bé không muốn ăn thì cứ cho bé NHỊN, đến khi bé muốn. Ngày thứ 1, NHỊN, ngày thứ 2, NHỊN.


Hết ngày thứ 2, nếu bé muốn ăn trở lại, hãy cho bé ăn lại bằng 1 chén cháo loãng, có chút xíu muối trắng, LƯU Ý LÀ KHÔNG THỊT CÁ GÌ ĐÂU NHÉ. Và tiếp theo từ từ bằng những lượng rất nhỏ.


Các mẹ đừng lo lắng vì trong 2 ngày đó, các con vẫn ăn sữa hoặc hoa quả bình thường nhé, nên không hề hấn gì đâu. Vả lại, chưa có ai nhịn 2 ngày mà chết cả.


Con mình thì mình nói thật là. chưa phải lo lắng vì bé biếng ăn! Có một dạo ăn uống cũng khó khăn, mình cũng cho nhịn, nhịn tuyệt đối luôn đấy ạ, thì bé chỉ chịu được đến tầm 2g chiều là cuống quýt lên đòi ăn rồi.


Còn bây giờ thì bé 2 tuổi, đôi khi phải dấu thức ăn đi vì sợ ảnh ăn nhiều quá thôi!


CHÚC CÁC CON VUI KHOẺ ĐỂ BỐ MẸ YÊN TÂM KIẾM TIỀN!


Các mẹ có cao kiến gì khác không ah.