Sau đêm hội hè Noel cùng WWT, điều làm mình nhớ nhất là nồi cháo dinh dưỡng cho các bé. Lúc múc cháo mình rón rén “cho xin 1 chút thôi, sợ bé không chịu ăn”. Nếm một chút cháo cho vào miệng mẹ, chà vị lạ quá, nhạt đúng theo kiểu cháo cho các bé, nhưng lại bùi và thơm, có thêm một chút vị mặn, con ạ há mồm ra nào. Giống như thói quen, Bi Lyn hé miệng nếm rồi...há to miệng ra. Ô hô, ngạc nhiên chưa ! Và bé ăn vèo vèo hết veo ! :4:
Ở nhà, từ lúc 18 tháng, Bi Lyn tuyệt đối không ăn cháo nửa ! Thi thỏang mình nấu thử cháo (kiểu người lớn, thật ngon), Bi Lyn nhân nhượng ăn dùm mẹ 2 muỗng càfe cháo rồi ...trốn !
Không biết các mẹ khác thì sao, chứ Bi Lyn nhà mình khảnh ăn vì mẹ nó nấu ăn...hơi bị dở ẹc. :9:
Sáng nay hì hụi dậy sớm, nấu 1 nồi cháo WTT để sẳn cho con. Híc, cơ mà vẫn không bùi không thơm như nồi cháo của WTT ?? Hồi nãy điện thọai về nhà bà giúp việc kêu nó ăn được gần lưng chén, oh hô vậy cũng may cho mẹ nó.
Còn nhớ cái lần đi Lộc An chơi với nhóm bạn thân. Chị bạn nấu cháo mang theo cho con chị ấy và cho cả Bi Lyn, nó cũng ăn được 1 chén, ngon lành. Chồng của chị ấy nói “bả nấu ngon thật đấy, tui còn thèm đừng nói con tui !”. Con chị ấy lớn vèo vèo, chắc nịch, yêu món cháo của mẹ nấu đến giờ 4 tuổi rồi. Hỏi chị ấy nấu thế nào thì khổ, chị ấy có khiếu nấu mà không có khiếu chỉ dạy!
Thế thì các mẹ WTT ơi, ai cảm thấy mình nấu cháo cho con ngon đến nỗi...bố nó cũng thèm, làm ơn chỉ cho mình với, một cách tỉ mỉ (chọn gạo ra sao, qui trình nấu, lửa to lửa nhỏ, nguyên liệu, nêm nếm ??). Mình đã quan sát, rất ít những người xung quanh mình nấu cháo cho bé ngon như WTT hôm ấy. Đa tạ các mẹ, đa tạ WTT. :5:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Một thìa nước mắm cho một chén...
Đông...
6 gạo tẻ + 2 gạo nếp pha để sẳn. Mỗi...
Nhưng mình thấy nấu cháo + thịt nạc thăn không ngon bằng cháo sườn (ninh cháo...
Hạn chế xay rau vì sẽ bị nồng, khi còn ăn bột có thể bắt buộc phải xay...
Từ hồi nào đến giờ chỉ có khái niệm... ép con ăn chứ chưa thấy nó tự nguyện... há to miệng...