Chuyện là tuần vừa rồi ông xã mình vừa cho 2 mẹ con nhà Gấu đi phượt bằng xe khách 1 chuyến lên Đà lạt :x .hihii Gia đình nhỏ tụi mình đi du lịch với tiêu chí TAB (Tiết kiệm -An toàn -Bổ dưỡng) nên 2 vc cứ lên mạng ngâmcứu thật kỹ ,rồi lại lân la làm quen các bác địa phương xem quán ăn nào ngon lạ là đến ngay .Kì nàyGD gấu vừa tìm được 1 quán thật sự rất ưng ý luôn ấy các mẹ ạ .Đồ ăn rất đa dạng ,không gian theo kiểu xưa xưa ấm cúng lắm,các món nướng vối nước sốt khác nhau .Đặc biệt thú vị là lên núi mà mình lại được thương thúc hải sản tươi cơ chứ @};-..Ôi !!! Bây giờ nhắc lại mình vận còn cái cảm giác thích cái chỗ ấy ,2 vc đi 3 hôm mà ăn đến 2 lần .Mình đi vào thứ 4 mà quán đông lắm kín hết cả chổ .
Các mẹ có dịp đi phượt như gia đình tụi em thì ghé quan này nhé .Địa chỉ là :
Quán Xưa -Lô 3 Tô Ngọc vân
( trên đường Phan Đình Phùng đối diện trường tiểu hoc Trưng Vương ).:x:x:x:x:x:x:x:x:x
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1